DEIR AL-BALAH, Gaza — Quân đội Israel cho biết lệnh ngừng bắn đã được khôi phục tại Gaza sau khi họ tiến hành không kích dữ dội trong đêm trên khắp lãnh thổ Palestine khiến 104 người thiệt mạng, trong đó có 46 trẻ em, giới chức y tế địa phương cho biết hôm thứ Tư, 29 Tháng Mười, theo NPR.
Các cuộc không kích này là đợt tấn công đẫm máu nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn do Tổng Thống Donald Trump của Mỹ làm trung gian bắt đầu có hiệu lực vào ngày 10 Tháng Mười. Đây là thách thức nghiêm trọng nhất đối với lệnh ngừng bắn mong manh cho đến nay.

Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel cho biết ông ra lệnh tấn công sau khi cáo buộc Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn vì đã bàn giao các bộ phận thi thể mà Israel cho là một phần hài cốt của một con tin được tìm thấy trước đó. Vụ nổ súng và giết chết một binh sĩ Israel trong một cuộc đấu súng ở Rafah, thành phố cực Nam của Gaza cũng khiến mọi việc thêm nghiêm trọng.
Tổng Thống Donald Trump, trong lúc đang công du Châu Á, liên tiếng biện hộ cho hành động không kích này. Ông nói rằng Israel có lý do chính đáng sau khi Hamas sát hại binh sĩ của họ. Binh sĩ này có quốc tịch Mỹ.
Hamas phủ nhận mọi liên quan đến vụ sát hại này và ngược lại cáo buộc Israel “vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn.” Họ cũng nói họ sẽ trì hoãn trao trả thi thể của một con tin khác cho Israel vì các cuộc không kích.
Ông Netanyahu gọi việc trao trả các bộ phận thi thể hôm 27 Tháng Mười là “vi phạm rõ ràng” đối với thỏa thuận ngừng bắn. Ông yêu cầu Hamas phải trao trả thi hài của tất cả con tin ở Gaza càng sớm càng tốt. Giới chức Israel cũng cáo buộc Hamas dàn dựng việc phát hiện một số thi hài hôm 27 Tháng Mười và chia sẻ một đoạn video dài 14 phút được quay bằng drone ở Gaza và đã được chỉnh sửa.
Ông Oren Marmorstein, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Israel, nói rằng Hamas phải chịu trách nhiệm về hậu quả khi vi phạm lệnh ngừng bắn và cho rằng sở dĩ cuộc không kích khiến nhiều người chết là vì Hamas sử dụng dân thường làm lá chắn sống.
Ông Marmorstein cho biết Washington đã được thông báo về các cuộc không kích và có sự phối hợp đầy đủ với Hoa Kỳ.
Về phần mình, Hamas cho biết họ đang gặp khó trong việc tìm kiếm thi thể con tin trong bối cảnh Gaza bị tàn phá nặng nề, trong khi Israel cáo buộc họ cố tình trì hoãn trao trả.
Ông Marmorstein cũng nói thêm Hamas đang “tìm mọi cách có thể để tránh việc giải giáp” – một đòi hỏi quan trọng trong lệnh ngừng bắn.
Bộ Y Tế Palestine báo cáo tổng số người chết trong các cuộc không kích đêm qua là 104 và cho biết 253 người khác bị thương, hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Bộ Y Tế cho biết trong số những người thiệt mạng có 46 trẻ em.
Ông Mohammed Abu Selmia, giám đốc bệnh viện Shifa ở Gaza City, cho biết 45 người – trong đó có 20 trẻ em – đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Ông nói bệnh viện đã tiếp nhận thêm 21 thi thể, bao gồm bảy phụ nữ và sáu trẻ em. (NNL) [đ.d.]















































































