NEW YORK, New York (NV) – Các giới chức Liên Hiệp Quốc hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Hai, cho biết ít nhất 368,000 người Ukraine đã chạy khỏi nước trong vòng bốn ngày kể từ khi Nga nổ súng xâm lăng quốc gia này, theo UPI.
Điều đáng chú ý là con số này cao hơn gấp đôi so với dữ liệu mà ông Filippo Grandi, thuộc Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR), báo cáo một ngày trước đó. UNHCR cho hay dữ liệu của họ dựa trên thông tin do cơ quan thuộc chính quyền Ukraine cung cấp.

“Vì chúng tôi gần như không thể di chuyển một cách an toàn đến nhiều nơi, chúng tôi không thể xác nhận con số chính xác,” ông Joung-ah Ghedini-Williams, người đặc trách truyền thông toàn cầu của UNHCR, nói thêm.
Ông Grandi cho biết hầu hết những người Ukraine kể trên tìm đến các quốc gia láng giềng như Ba Lan, Moldova và Romania.
“Chính phủ và người dân của những nước này đang chào đón người tị nạn. Việc cùng nhau chia sẻ trách nhiệm hỗ trợ người tị nạn là vô cùng cấp thiết,” ông Grandi viết trên Twitter.
Hôm 26 Tháng Hai, Ba Lan, quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Ukraine và có số lượng cư dân gốc Ukraine đông đảo, thông báo họ sẽ chấp nhận đón người tị nạn không có giấy tờ tùy thân. Việc này cũng giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, theo bà Samantha Power, người đứng đầu Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Mỹ (USAID).
Trong khi đó, Liên Minh Châu Âu báo cáo số người tị nạn được tiếp nhận tính đến ngày 27 Tháng Hai đã vượt mốc 300,000 người và con số này dự sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
“Tôi nghĩ chúng tôi cần chuẩn bị cho viễn cảnh lên đến hàng triệu người,” bà Ylva Johansson, ủy viên nội vụ EU, trả lời cánh phóng viên tại Brussels.
Đại diện các quốc gia thành viên EU đã gặp nhau vào ngày 27 Tháng Hai để thảo luận về cuộc tấn công của Nga.
Theo ông Chris Melzer, phát ngôn viên của UNHCR, hiện còn rất nhiều người Ukraine bị kẹt lại ở khu vực biên giới. Một dòng người dài chín dặm đang đợi ở biên giới Ba Lan, ông nói.
Nhiều quốc gia nay sẵn lòng tiếp nhận người Ukraine, dù trước đây họ từng siết chặt biên giới để hạn chế làn sóng người di cư, khi có hơn một triệu người cố trốn khỏi Afghanistan, Iraq và Syria. (V.Giang) [kn]




































































