PARIS, Pháp (NV) – Kẻ trộm ở Pháp dùng thẻ ngân hàng ăn cắp để mua tờ vé số trúng 500,000 euro ($523,000), và nay, người bị ăn cắp thẻ ngân hàng đòi chia tiền trúng số, theo AP.
Nạn nhân, ông Jean-David E., cũng muốn lấy lại bóp tiền bị mất.

Trong khi đó, nhóm ăn cắp bóp tiền của ông Jean-David đang bị truy lùng. Tính tới Thứ Bảy, công ty xổ số La Française des Jeux (FDJ) cho hay chưa ai nộp tờ vé số đó để lãnh tiền.
“Câu chuyện khó tin nhưng hoàn toàn có thật,” ông Pierre Debuisson, luật sư của ông Jean-David, nói với AP hôm Thứ Bảy.
Trước đây trong Tháng Hai, ông Jean-David phát giác bị mất giỏ xách ông để trên xe hơi ở Toulouse, miền Nam nước Pháp, trong đó có thẻ ngân hàng và giấy tờ, vị luật sư cho biết. Ông Jean-David yêu cầu ngân hàng khóa thẻ, và biết có người đã xài thẻ của ông tại cửa hàng địa phương.
Khi ông Jean-David tới cửa hàng, nhân viên ở đó cho hay hai người có lẽ vô gia cư mua tờ vé số trúng nửa triệu euro bằng thẻ ngân hàng của ông.
“Họ mừng tới mức quên cả thuốc lá và đồ đạc của họ và bỏ đi như người điên,” ông Debuisson cho biết.
Ông Jean-David nộp đơn tố cáo vụ ăn cắp cho cảnh sát, nhưng sẵn sàng rút đơn nếu nhóm ăn cắp xuất hiện để họ thương lượng chia tiền trúng số, theo ông Debuisson.
“Không có họ (nhóm ăn cắp), sẽ chẳng có ai trúng số,” ông Jean-David nói trên đài France-2.
Hôm Thứ Năm, ông Debuisson thông báo khắp nước Pháp, kêu gọi nhóm ăn cắp liên lạc với ông để thương lượng.
“Quý vị không bị rủi ro nào… Chúng tôi sẽ chia với quý vị,” ông nói. “Và quý vị có thể đổi đời.”
“Tờ vé số đó cuối cùng sẽ hết hạn,” ông Debuisson cảnh báo.
“Chúng ta không còn nhiều thời gian,” ông nói. (Th.Long) [qd]

















































































