SEOUL, Nam Hàn (NV) – Một nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc lái mô-tô nước đi hàng trăm dặm để vượt biển đào tẩu khỏi Trung Quốc, bị Nam Hàn bắt giữ vì nhập cảnh trái phép, theo các nhà hoạt động, đài CNN đưa tin hôm Thứ Tư, 23 Tháng Tám.
Người đàn ông khoảng 30 tuổi, bị bắt vào ngày 16 Tháng Tám gần Incheon, trên bờ biển phía Tây của Nam Hàn, gần thủ đô Seoul, lực lượng Tuần Duyên Incheon nói trong một thông cáo báo chí hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Tám.

Ông ta tình nghi đi từ tỉnh Sơn Đông phía Đông Trung Quốc, khu vực cách vùng biển Hoàng Hải khoảng 250 dặm (400 km) tính từ Incheon. Bản thông cáo cho biết thêm, người đàn ông này chỉ mang theo nón bảo hộ, ống nhòm và la bàn; ông cũng buộc năm thùng nhiên liệu dung tích 6.6 gallon (25 lít) vào chiếc mô-tô nước.
Khi tới Nam Hàn, ông bị kẹt do bùn trên bờ biển và phải gọi đường dây khẩn cấp, thông cáo cho biết. Sau đó, ông bị bắt giữ, và vụ này đã được chuyển cho các công tố viên Incheon hôm Thứ Ba, lực lượng Tuần Duyên nói với CNN.
Các giới chức Nam Hàn vẫn chưa để lộ danh tánh người đàn ông và CNN vẫn chưa kiểm chứng được ông ta là ai.
Nhưng, Đối Thoại Trung Quốc, tổ chức được các nhà hoạt động kỳ cựu sáng lập, liên kết rất chặt chẽ với các nhà bất đồng chính kiến khác, cho biết người đàn ông đang bị bắt giữ là nhà hoạt động Kwon Pyong.
Ông Kwon từng du học tại đại học Iowa State University ở Hoa Kỳ trước khi trở về Trung Quốc, từ lâu đã công khai chỉ trích sự cai trị độc tài và chính sách kiểm duyệt khắt khe của chính phủ. Ông đã lên tiếng chống lại sự áp bức nhân quyền trên mạng xã hội và tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông, theo tổ chức nhân quyền Freedom House.
Vào Tháng Tám, 2016, ông đăng tải một đoạn tweet nổi tiếng về một bức hình chụp chính ông mặc một chiếc áo thun in một vài câu nói chế nhạo lãnh tụ Tập Cận Bình, trong đó có chữ “Xitler” (một cách chơi chữ ghép “Xi” là họ Tập với tên của lãnh tụ phát xít Đức “Hitler”). Đoạn tweet đã không còn tồn tại.
Chỉ một tháng sau, ông bị cảnh sát bắt giữ và truy tố vì những bình luận trên mạng xã hội, các luật sự bào chữa cho ông Kwon đều bị nhà cầm quyền Trung Quốc gạt bỏ vài ngày trước phiên tòa, theo Freedom House.
Một tuyên bố của tòa án Trung Quốc năm 2020 đề cập tới trường hợp của ông Kwon, nói rằng ông bị xét xử với tội danh xúi giục lật đổ sự cai trị của nhà nước.
Ông Lee Dae-seon, một nhà hoạt động cộng tác với Đối Thoại Trung Quốc, sinh sống tại Nam Hàn, cho biết ông Kwon đã bị tuyên án sau đó được thả vào Tháng Ba, 2019. Cả hai ông Lee và Kwon liên lạc lại với nhau từ Tháng Tám, 2019, lúc đó ông Kwon bày tỏ ý định tị nạn ở ngoại quốc, ông Lee nói.
Trung Quốc ngày càng gia tăng kiểm duyệt mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác trong những năm gần đây dưới thời kỳ cai trị của họ Tập. Họ Tập đang bảo vệ nhiệm kỳ lịch sử thứ ba liên tiếp, cùng với chính sách zero-Covid hà khắc và các đợt phong tỏa thảm khốc, châm ngòi cho những cuộc biểu tình rầm rộ và những cuộc tuần hành đầy phẫn uất chưa từng thấy, vốn bị nhà cầm quyền đàn áp đầy bạo lực, bao gồm tăng cường giám sát và giam giữ người biểu tình trong nhiều tháng liền. (TTHN)



























































































