GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) hôm Thứ Hai, 11 Tháng Tư, cho biết gần hai phần ba số trẻ em tại Ukraine đã phải di tản do chiến tranh, và Liên Hiệp Quốc xác nhận có ít nhất 142 trường hợp trẻ em thiệt mạng, theo bản tin của hãng thông tấn AP.
Vừa từ Ukraine trở về, ông Manuel Fontaine, giám đốc chương trình khẩn cấp của UNICEF, cho hay suốt 31 năm hỗ trợ nhân đạo, ông chưa từng thấy có nhiều trẻ em phải di tản trong thời gian ngắn như vậy.

Trên tổng số 7.5 triệu trẻ em ở Ukraine, đã có 4.8 triệu phải di tản, bỏ lại mái ấm, trường học và cả người thân trong gia đình, ông Fontaine chia sẻ với Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
Những trẻ em còn ở lại Ukraine hiện đang đối mặt với nguy cơ không có đủ lương thực, đặc biệt là tại các thành phố bị Nga bao vây và tìm cách lấn chiếm, như ở Mariupol.
Ông Sergiy Kyslytsya, đại sứ Ukraine tại UN, khẳng định Nga bắt cóc hơn 121,000 trẻ em từ Ukraine, sau đó đề ra dự luật đơn giản hóa, tăng tốc thủ tục nhận nuôi trẻ mồ côi và cả trẻ em còn ba mẹ hoặc người thân.
Vị đại sứ Ukraine cho rằng phần lớn trẻ em bị bắt từ thành phố Mariupol, đưa đến vùng Donetsk và sau đó là thành phố Taganrog của Nga.
Ông Fontaine nhận định rằng hiện UNICEF chưa thể điều tra xác thực sự việc này.
Ngoài ra, ông Fontaine cũng cho biết trường học phải đóng cửa do bị quân đội Nga tấn công hoặc được dùng làm nơi trú ẩn, gây ảnh hưởng đến khả năng học tập của 7.2 triệu trẻ em ở các cấp bậc khác nhau.
Bà Sima Bahous, giám đốc điều hành cơ quan Phụ Nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women) vừa từ Moldova trở về, cho biết số trường hợp tố cáo nạn cưỡng hiếp và bạo hành tình dục đang ngày càng gia tăng, và chính quyền quốc gia này đồng thời phải đối mặt với nạn buôn người ở vùng biên giới.
Ông Kyslytsya cho hay Bộ Tư Pháp Ukraine đang phối hợp với các cơ quan điều tra và cơ sở y tế để ghi nhận lại các vụ bạo hành tình dục mà quân lính Nga gây ra.
Bà Linda Thomas-Greenfield, đại sứ Mỹ, cho rằng khi những người đàn ông tàn độc như ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, phát động chiến tranh, phụ nữ và trẻ em cần được di tản hoặc họ sẽ bị cưỡng bức, bạo hành đến mức tử vong.
Ông Ferit Hoxha, đại sứ Albania, cáo buộc quân đội Nga thực hiện những tội ác ghê tởm hằng ngày, bao gồm thiêu sống người dân, ném tử thi xuống những khu mộ tập thể, xả súng vào sân chơi, cố ý tấn công các trường học và khiến tất cả người dân Ukraine phải đau khổ, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
Cả hai vị đại sứ cùng nhiều người khác đã lên tiếng về những thi thể được phát hiện ở thị trấn Bucha, ngoại ô Kiev, trong đó có một số thi thể tay vẫn bị trói sau lưng.
Ước tính cho thấy hỏa tiễn của Nga đã giết chết ít nhất 52 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, tại nhà ga ở phía Đông Kramatorsk.
Ông Dmitry Polyansky, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc, kiên quyết bác bỏ các cáo buộc này.
Ông Polyansky khẳng định việc người dân tại Bucha bị sát hại và ga tàu Kramatorsk bị pháo kích đều là các chiến dịch vu khống của “phát xít Ukraine.”
Ông Polyansky cho rằng các quốc gia phương Tây, Ukraine và các chuyên gia về quan hệ công chúng của họ đang dàn dựng tuyên truyền tin giả để phát động chiến tranh thông tin chống lại Nga.
Ông Tariq Ahmad, quốc vụ khanh của Anh, phản bác nhận định của ông Polyansky và cho rằng Nga đang cố tình chối tội bằng cách đưa ra những khẳng định thiếu căn cứ, thậm chí là dối trá. (V.Giang) [qd]


















































































































































