HEBRON, West Bank (NV) – Một bé trai Palestine mới 7 tháng tuổi bị lính Israel bắn chết khi nổ súng vào xe của gia đình em tại vùng West Bank đang bị Tel Aviv chiếm đóng, AP trích thông báo của Bộ Y Tế Palestine, hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Năm.
Viên đạn trúng vào mặt em bé, trong lúc cha mẹ em cũng bị thương. Đây là một cái chết gây phẫn nộ dữ dội, không chỉ vì nạn nhân là một hài nhi mà vì sự việc xảy ra trong bối cảnh bạo lực quân sự Israel và bạo lực đối với người Palestine tại West Bank, vốn làm chủ mảnh đất này, gia tăng mạnh kể từ khi chiến tranh Gaza bùng nổ vào Tháng Mười, 2023.

Quân đội Israel nói binh sĩ đã bắn vào một chiếc xe mà họ cho là đang tăng tốc về phía họ gần Hebron. Tuy nhiên, chính quân đội Israel cũng nói cuộc điều tra ban đầu cho thấy ba người Palestine bị thương trong xe là thường dân không liên quan. Điều này đặt ra câu hỏi nghiêm trọng rằng nếu họ lái xe hướng về trạm kiểm soát Israel vì sao binh sĩ lại nổ súng theo cách nào mà khiến một hài nhi bị bắn xuyên mặt?
Cha của em bé, ông Fahd Abu Haikal, giáo sư tại đại học đường Bethlehem University, kể với AP rằng một viên đạn xuyên qua kính chắn gió, đâm qua bàn tay phải của ông, rồi trúng con trai và vợ ông ở ghế sau vào tối Thứ Sáu. Các nhà báo AP quan sát chiếc xe cũng thấy một viên đạn khác trúng nắp xe. Em bé tên Sam Fahd Abu Haikal, vừa tròn 7 tháng tuổi đúng hôm Thứ Sáu. Người cha đau đớn nói: “Cháu là cả thế giới của tôi.”
Người mẹ trong tình trạng nguy kịch, với mảnh đạn nằm gần tim. Thi thể đứa bé được quấn trong cờ Palestine. Cha em bế em trong tang lễ. Những người đàn ông đặt bọc nhỏ ấy dưới chân họ và cúi đầu cầu nguyện. Hình ảnh đó không cần thêm lời bình cũng đủ cho thấy một sự thật lạnh lùng rằng một em bé chưa biết nói, chưa biết đi, chưa có bất kỳ vai trò nào trong cuộc xung đột, bị giết trong vòng xoáy bạo lực của một lực lượng quân sự chiếm đóng.
Gia đình em bác bỏ cách giải thích quen thuộc rằng đây chỉ là một “sai lầm.” Người cha nói: “Cuối cùng họ nói với bạn đó là một sai lầm. Không có gì gọi là sai lầm.” Bà nội của em, Feryal Abu Heikal, cũng có mặt trong xe, nói gia đình đang lái gần một trạm kiểm soát và dừng lại khi thấy xe quân sự và binh sĩ Israel ở phía xa. Ban đầu bà tưởng tiếng súng là cảnh cáo. Sau đó là cảnh tượng khủng khiếp em bé 7 tháng tuổi bị bắn nát mặt. Bà hỏi: “Quân đội nào trên thế giới làm điều này?”
Câu hỏi ấy phải được đặt thẳng với chính quyền Israel và các đồng minh của Israel là một đạo quân tự nhận là chuyên nghiệp, được trang bị bởi một trong những hệ thống quân sự hiện đại nhất thế giới, vì sao lại để xảy ra một vụ nổ súng giết chết một hài nhi trong xe gia đình? Một đứa trẻ 7 tháng tuổi không thể là mối đe dọa. Một em bé ngồi ở ghế sau không thể là chiến binh. Một sinh mạng như vậy không thể bị xóa đi bằng vài chữ “điều tra ban đầu” hay “nhầm lẫn chiến thuật.”
AP cũng nhắc rằng binh sĩ Israel bị cáo buộc gây hại cho người Palestine rất hiếm khi bị trừng phạt. Theo nhóm nhân quyền Israel Yesh Din, trong 2,427 đơn khiếu nại cáo buộc sai phạm từ năm 2016 đến 2024, binh sĩ Israel bị truy tố trong dưới 1% các trường hợp. Nếu con số này đúng với thực tế truy cứu trách nhiệm, thì vấn đề không còn là một viên đạn đơn lẻ. Vấn đề là một hệ thống gần như không buộc người nổ súng phải trả giá. (MPL)

































































































