Wednesday, May 8, 2024

Lính Wagner gốc ‘tù sát nhân’ trở về làng cũ tiếp tục giết người

TALLINN, Estonia (NV) – Ông Ivan Rossomakhin, kẻ bị kết tội giết người và chịu án chung thân ba năm trước, vừa được trả tự do và quay về làng Novy Burets sau khi chiến đấu cho đội quân đánh thuê Wagner, khiến cả ngôi làng sống trong sợ hãi khi ông ta say xỉn đi lang thang trên đường và dọa giết tất cả mọi người, theo AP.

Dù cho cảnh sát hứa sẽ để mắt đến người cựu tù nhân 28 tuổi này, thế nhưng cuối cùng đương sự vẫn bị bắt tại một thị trấn gần đó vì tội đâm chết một người phụ nữ lớn tuổi từng cho ông ta thuê phòng, trong vòng chưa đầy 10 ngày sau khi trở về. Một số nguồn tin cho biết ông Rossomahin đã nhận tội. 

Các lính đánh thuê Wagner ngồi dọc vỉa hè thành phố Rostov-on-Don trong ngày binh biến 24 Tháng Sáu. (Hình: Stringer/AFP via Getty Images)

Trường hợp của ông Rossomakhin không phải duy nhất. AP tìm thấy ít nhất bảy trường hợp tương tự trong những tháng gần đây, đều là những tội phạm bạo lực được Wagner tuyển mộ đi chiến đấu.

Nga nỗ lực rất nhiều để bù đắp thiếu lính ở Ukraine, bao gồm việc dùng đội quân đánh thuê Wagner. Điều này gây nên những hậu quả chính trị và xã hội sâu rộng, đặc biệt là việc Wagner thực hiện một cuộc nổi loạn trong vòng chưa đến 24 giờ hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Sáu. 

Hồi Tháng Ba, Bộ Quốc Phòng Anh từng cảnh báo rằng nếu Nga dùng tù nhân ra chiến trường, lúc những người này, vừa có tiền sử bạo lực vừa có kinh nghiệm chiến đấu, kết thúc nghĩa vụ và quay về, thì đó chính là mối hậu hoạ đáng kể cho xã hội Nga.

Ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh nhóm Wagner, cho biết ông tuyển mộ 50,000 tù nhân để chiến đấu tại Ukraine. Các tù nhân này được hứa trả tự do sau khi hoàn thành hợp đồng. 

Gần đây ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, xác nhận ông đang “ký sắc lệnh ân xá” cho những tù nhân chiến đấu ở Ukraine. Các nghị định này không được công khai.

Ông Putin cho biết tỉ lệ tái phạm tội trong số những người được tự do vì chiến đấu thấp hơn nhiều so với tỉ lệ trung bình ở Nga. Tuy nhiên những nhà hoạt động khẳng định rằng khi số tội phạm trở về ngày càng lớn, nỗi sợ hãi của người dân cũng tăng cao hơn. 

Ngoài vụ ở Novy Burets, các sự việc tương tự bao gồm một vụ cướp cửa hàng bằng dao, một vụ trộm xe hơi và đánh đập chủ xe, hai nữ sinh bị xâm hại tình dục và hai vụ giết người khác.

Một chuyên gia về tội phạm học người Nga cho biết hiện nay vẫn chưa đủ dữ liệu để đánh giá hậu quả. Khi được thả về, những kẻ từng phạm tội có thể tái phạm ngay lập tức, hoặc có thể tự kiềm chế hành động của mình, đặc biệt nếu được Wagner trả lương hậu hĩnh. Ông nhận định tỉ lệ phạm tội có thể tăng sau chiến tranh, nhưng không nhất thiết là do việc sử dụng tù nhân. 

Bà Olga Romanova, giám đốc tổ chức vì quyền lợi tù nhân Russia Behind Bars, cho rằng việc tù nhân quay trở về sẽ khiến các nhân viên công lực và viên chức tư pháp cảm thấy công việc của họ không còn cần thiết nữa. Còn Luật Sư Yana Gelmel cho biết những tù nhân từ Ukraine trở về thường hành động rất trắng trợn, yêu cầu được đối xử đặc biệt vì đã “bảo vệ tổ quốc.”

Trong khi đó, việc tuyển mộ tù nhân chiến đấu ở Ukraine vẫn đang tiếp tục, chỉ là không do Wagner thực hiện nữa. Thay vào đó, Bộ Quốc Phòng muốn tuyển tình nguyện viên theo hợp đồng. Bà Romanova cho biết bộ tuyển dụng gần 15,000 tù nhân tính đến Tháng Sáu.  (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT