HAVANA, Cuba (NV) – Một chiếc Boeing 737 của Cuba vừa rớt sáng Thứ Sáu, ngay sau khi cất cảnh khỏi phi trường quốc tế Havana, nhật báo The Miami Herald dẫn nguồn tin truyền thông nhà nước Cuba, cho biết.
Tin cho biết có 114 người trên máy bay, bao gồm 105 hành khách, trong đó có năm trẻ em, và phi hành đoàn chín người, do hãng Cubana de Aviacion mướn của một công ty hàng không Mexico.
Reuters trích lời Chủ Tịch Miguel Diaz-Canel của Cuba cho biết, trong số 114 người bao gồm hành khách và phi hành đoàn, chỉ có ba người sống sót, nhưng bị thương rất nặng.
AP cho biết người dân vùng quê nơi máy bay rớt có thấy một số người sống sót và được xe cứu thương chở đi.
Nguồn tin hàng không nói rằng chiếc máy bay này, theo dự trù, bay từ Havana đi Holguin, và rớt xuống Rancho Boyeros, cách phi trường chừng 1.5 dặm.
Lính cứu hỏa cũng có mặt ở hiện trường để dập tắt ngọn lửa, trong lúc có một cột khói cao màu đen.
Ông Diaz-Canel cho biết đám cháy nay đã được dập tắt và nhân viên cấp cứu đang tìm cách xác định danh tánh nạn nhân, theo Reuters.
Ông Carlos Alberto Martinez, giám đốc bệnh viên Calixto Garcia ở Havana nói với Reuters rằng bốn người bị thương được đưa vào bệnh viện, một người chết và ba người còn sống, tất cả đều là phụ nữ, nhưng trong tình trạng nguy kịch.
Phi trường bị đóng cửa một lúc sau khi máy bay rớt, làm nhiều chuyến bay từ Havana đi Miami bị hoãn lại. (Đ.D.)
Tin trong ngày 05182018
Lãnh tụ Chechnya Ramzan Kadyrov hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Tư cho biết ông bổ…
Chiếc đồng hồ bằng vàng mà John Jacob Astor Đệ Tứ, thành viên của gia…
Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam…
Cột mốc 30 Tháng Tư, 1975 vẫn là dấu ấn không thể phai mờ trong…
10 người bị thương không nguy hiểm tới tính mạng trong vụ nổ súng sau…
Ba người, trong đó có một bé trai hai tuổi, thiệt mạng sau khi chiếc…
This website uses cookies.