SRINAGAR, Ấn Độ (NV) – Mưa lớn, bất ngờ làm ít nhất 46 người chết và hơn 200 người mất tích ở vùng Kashmir thuộc Ấn Độ, giới chức loan báo hôm Thứ Năm, 14 Tháng Tám, theo CNN.
Vụ này xảy ra ở thị trấn Chasoti, quận Kishtwar, điểm dừng chân trên tuyến đường hành hương nổi tiếng. Sự việc xảy ra chỉ sau hơn một tuần lũ lụt và lở đất tàn phá ngôi làng ở tiểu bang Uttarakhand trong vùng núi Himalaya.

Hôm Thứ Năm, mưa lớn cuốn trôi nhà bếp cộng đồng và chốt kiểm soát an ninh ở Chasoti, điểm dừng chân trên đường hành hương tới đền thờ Machail Mata, một giới chức cho hay, yêu cầu giấu tên vì không có thẩm quyền phát ngôn với báo chí.
“Rất đông người hành hương tụ tập ăn trưa. Họ bị nước cuốn phăng,” giới chức này cho biết.
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy người hành hương khóc hoảng khi nước dâng lên ở Chasoti.
Thảm họa ập tới khoảng 11 giờ rưỡi sáng Thứ Năm, ông Ramesh Kumar, giới chức quận Kishtwar, nói với hãng tin ANI của Ấn Độ. Cảnh sát và giới chức tình trạng khẩn cấp đã tới hiện trường, theo ông Kumar.
“Lục Quân, Không Quân cũng được huy động. Chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành,” ông Kumar cho hay. (Th.Long) [qd]















































































