Nam Hàn: Biểu tình lớn đòi TT Park Geun-hye từ chức

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Điểm tín nhiệm của Tổng Thống Nam Hàn, Park Geun-hye, xuống đến mức chỉ còn một con số, và những người chống đối đòi bà từ chức lên đến hằng trăm ngàn hôm Thứ Bảy.

Theo CNN, giữa trời lạnh và tuyết giá, người biểu tình tràn ra đường ở Seoul phản đối về vụ tai tiếng đang ngày một bị xé to khiến chiếc ghế tổng thống của bà phải lung lay và đặt chính phủ vào một tình thế khó xử.

Những cuộc phản kháng khổng lồ bắt đầu bùng phát từ hồi cuối Tháng Mười, và lần gần đây, đánh dấu ngày bước vào tuần lễ thứ năm liên tiếp.

Các nhà tổ chức chống đối hôm Thứ Bảy kêu gọi hai triệu người xuống đường, một việc làm không phải dễ dàng đối với đất nước có dân số 50 triệu.

Những người biểu tình cầm dù và nến tập trung gần tư dinh của tổng thống ở Seoul, trong khi đó ban tổ chức cũng kêu gọi thực hiện những cuộc biểu tình ở các thành phố khác.

Giữa đám biểu tình chống đối cũng có những cuộc tập họp nhỏ ủng hộ bà, mà tầm vóc hoàn toàn không đáng kể.

Tổng Thống Park bị tố cáo để cho người thân cận là Choi Soon-sil, người không nắm một chức vụ nào trong chính phủ, được xem các hồ sơ mật và thảo những bài diễn văn cho tổng thống.

Bà Choi bị tố cáo lợi dụng sự liên hệ với tổng thống để thu gom hằng triệu đô la qua sự quyên góp cho các tổ chức do bà thành lập.

Bà Choi bị truy tố tội lạm dụng quyền lực, lừa đảo và cưỡng bức; ngoài ra hai cựu phụ tá của Tổng Thống Park cũng phải trực diện với những tội danh tương tự.

Về phần cá nhân bà Park, hiến pháp Nam Hàn cho phép tổng thống được miễn bị truy tố trong thời gian còn tại chức.

Mặc dù nhiều lần công khai lên tiếng xin lỗi, bà Park vẫn chống lại áp lực của công chúng đòi bà phải từ chức.

Bà Park dự trù hết nhiệm kỳ vào Tháng Hai năm 2018 khi mà bà không thể ra tranh cử trở lại vào Tháng Mười Hai năm tới.

Vụ tai tiếng bắt đầu khi đài JTBC, chi nhánh của CNN ở Nam Hàn, khám phá từ nội dung của một tablet phế bỏ, trong đó cho thấy bà Choi từng nhận được những tài liệu mật.

Bà Choi, người thừa kế sự nghiệp của cha, ông Choi Tae-min, người lãnh đạo Giáo Hội Đời Sống Vĩnh Cữu.

Sau khi ông qua đời, bà Choi trong suốt nhiều năm làm cố vấn tâm linh cho Tổng Thống Park.

Ông David Kang, giám đốc Viện Nghiên Cứu Nam Hàn tại trường University of Southern California (USC), gần đây nói rằng, mối liên hệ giữa hai bà này khắng khít nhau, đến nỗi khiến bà Choi trở thành như một “Rasputin” của nước Nga, trong khi bà Park chỉ là một con rối.

Vụ tai tiếng thông tin mật gây sốc cả Nam Hàn, không chỉ là lý do duy nhất khiến bà Park bị buộc phải từ chức, mà gồm luôn cả lý do kinh tế đất nước bị khựng lại, kể cả vụ tàu Sewol bị chìm, làm hơn 300 người chết. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT