Nga trả thi hài Navalny cho người mẹ 8 ngày sau khi ông chết

MOSCOW, Nga (NV) – Thi hài của ông Alexei Navalny, nhà đối lập hàng đầu của Tổng Thống Nga Vladimir Putin, đã được đem trả lại cho mẹ ông, theo lời phát ngôn viên của ông Navalny, Đài BBC loan tin hôm Chủ Nhật, 25 Tháng Hai.

Trong một bài đăng trên trang mạng X, nữ phát ngôn viên Kira Yarmysh ngỏ lời cảm tạ mọi người đã lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền phải trả lại thi hài của người quá cố cho gia đình. “Đám tang chưa được cử hành,” bà nói tiếp.

Trước đó, người mẹ của ông Navalny, là Lyudmila, đã được nhà cầm quyền bảo cho biết bà phải đồng ý về một cuộc chôn cất thi thể “bí mật,” còn nếu không thì ông Navalny sẽ được chôn ngay tại trại trừng giới nơi ông chết ở Bắc Cực.

Một nơi tưởng niệm Aleksei Navalny với dòng chữ “anh hùng muôn năm” trước Tòa Đại Sứ Nga ở Berlin, Đức Quốc, ngày 24 Tháng Hai, 2024 (Hình: Sean Gallup/Getty Images)

Suốt tuần rồi, bà mẹ này đã đến ở gần nhà giam nơi con trai bà chết, trước hết là để nhìn cho được xác con và rồi đòi họ phải đem trả thi hài đó cho bà. Bà mẹ còn bị ép phải ký tên vào một tờ giấy khai tử nói rằng con trai bà đã chết vì lý do tự nhiên.

Tuy nhiên, dường như là bà Lyudmila đã từ chối chuyện thương lượng với nhà chức trách Nga.

“Chúng tôi không biết liệu nhà cầm quyền có xen vào cách thức gia đình mai táng ông Navalny theo ý mình hay không,” vẫn theo lời của nữ phát ngôn viên nói trên.

Sáng sớm hôm Thứ Bảy, bà Yulia Navalnaya, góa phụ của ông Navalny, đã cáo buộc Tổng Thống Vladimir Putin lấy xác chết của chồng bà làm “con tin” và đòi hỏi chính quyền phải trả lại thi hài người quá cố vô điều kiện.

“Các ông tra tấn ông ấy lúc còn sống, và bây giờ lại tiếp tục tra tấn cái xác chết của ông ấy. Các ông xúm nhau chế nhạo tử thi của một con người,” bà Navalnya nói. Và, một lần nữa, người góa phụ lại lên tiếng quy trách nhiệm cho nhà lãnh đạo Nga đã giật dây trong cái chết của chồng bà.

Nhà đối lập Navalny chết hôm 16 Tháng Hai bên trong một nhà tù Nga ở Bắc Cực. Các chi tiết về những gì gây ra cái chết của nạn nhân vẫn không được đầy đủ để có thể kết luận dứt khoát.

Hồi Tháng Tám năm 2020, ông Navalny đã bị mật vụ Nga chích cho loại thuốc công phá thẩn kinh Novichok tàn độc, được chế tạo từ thời Liên Xô để thủ tiêu những kẻ chống đối nhà cầm quyền Cộng Sản. Nhưng ông Navalny thoát chết lần này, nhờ được kịp thời chở sang Đức để cứu cấp. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT