MOSCOW, Nga (NV) – Hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Tám, nhà cầm quyền Nga đã xác nhận thủ lãnh Prigozhin của nhóm lính đánh thuê Wagner thật sự đã chết rồi qua các cuộc phân tích gene di truyền của các tử thi thu hồi được từ chỗ chiếc máy bay chở ông và các phụ tá rớt vào hôm Thứ Tư.
Ủy Ban Điều Tra của Nga nói rằng việc nhận dạng 10 nạn nhân đã được tiến hành dựa theo danh tánh của những hành khách trong bản kê khai trên chuyến bay. Ủy ban này cũng cho biết họ sẽ tiếp tục cuộc điều tra tội phạm chung quanh vụ chiếc phi cơ riêng Embraer Legacy chở ông Prigozhin và các cộng sự viên bay từ Moscow tới St. Petersburg.

Điện Kremlin đã thẳng thừng bác bỏ các suy đoán cho rằng chính quyền Nga đã nhúng tay vào vụ làm cho chiếc máy bay đó bị nổ và rơi xuống đất.
Các nạn nhân, ngoài ông Prigozhin ra, bao gồm một số giới chức cao cấp của Wagner, trong đó có ông Dmitry Utkin, người điều hành các cuộc hành quân của nhóm lính đánh thuê. Các hành khách khác là Valery Chekalov, Sergei Propustin, Yevgeny Makaryan, Alexander Totmin, và Nikolay Matuseyev.
Ngoài ra còn có hai phi công Alexei Levshin và Rustam Karimov, cùng một chiêu đãi viên hàng không, Kristina Raspopova.
Vụ rớt máy bay xảy ra hai tháng sau khi thủ lãnh Prigozhin cầm đầu cuộc nổi loạn bất thành chống các giới chức cao cấp của quân đội Nga, trong quá trình đó họ đã đánh chiếm thành phố Rostov ở miền Nam Nga trên đường tiến về Moscow.
Cuộc đối đầu đã được tháo ngòi nổ sau khi có được một thỏa thuận giữa Wagner và Điện Kremlin, theo đó đội quân Wagner rời Nga và di chuyển sang nước láng giềng Belarus, một đồng minh thân cận của Moscow. Tuy nhiên, Tổng Thống Nga Vladimir Putin gọi cuộc nổi loạn ngắn ngủi này là một “nhát dao đâm vào lưng” ông, từ đó mới có các suy diễn cho rằng, dù ít dù nhiều, các cơ quan an ninh Nga đã nhúng tay vào vụ máy bay của thủ lãnh Wagner bị tai nạn và rớt ngay trước khi đến nơi tại St. Petersburg. (TTHN)

















































































