Tuesday, April 23, 2024

Người biểu tình bị bắn, bạo lực leo thang ở Hồng Kông

HỒNG KÔNG (NV) – Sau 24 tuần bất ổn, những diễn biến hôm Thứ Hai, 11 Tháng Mười Một, cho thấy biểu tình ở Hồng Kông vẫn không có dấu hiệu bớt bạo lực.

Một người biểu tình bị cảnh sát bắn trọng thương ở khoảng cách gần giữa lúc bạo động đang leo thang dữ dội.

Cảnh sát Hồng Kông tuyên bố, lúc đó, cảnh sát viên này đang tự vệ, và trước đó, có một người biểu tình cố giật súng của cảnh sát.

Một người bạn của người bị bắn cho biết, bạn anh không làm gì cả mà “cảnh sát cứ bắn.”

Chàng trai 21 tuổi bị bắn gục gần bàn thờ tạm dành cho một sinh viên bị té chết từ bãi đậu xe tuần trước khi cảnh sát đang giải tán người biểu tình.

Cái chết của sinh viên này càng “đổ thêm dầu vào lửa” cho bất ổn ở Hồng Kông và những diễn biến hôm Thứ Hai là hệ quả.

Hiếm khi cảnh sát bắn hơi cay trong giờ làm việc ở những nơi như khu thương mại trung tâm thành phố, trên những con đường đầy trụ sở ngân hàng và cửa hàng thời trang cao cấp.

Ngân hàng là một trong những mục tiêu “xả giận” của người biểu tình.

Nhiều đoạn phim trên mạng cho thấy một người đàn ông tưới xăng lên một người khác rồi châm lửa đốt.

Cảnh sát lên án vụ này. Họ cho biết nạn nhân bị tấn công vì không đồng ý với người biểu tình.

Cơ Quan Quản Lý Bệnh Viện Hồng Kông loan báo có một người nhập viện do phỏng nặng.

Cảnh sát Hồng Kông cho biết hơn 120 địa điểm bị người biểu tình đập phá hoặc phong tỏa hôm Thứ Hai, và gần 270 người bị bắt trong tuần qua.

Nhiều cảnh sát cùng lúc trấn áp một người biểu tình. (Hình: Getty Images)

Trong bài phát biểu chỉ vài giờ sau vụ cảnh sát bắn người biểu tình, Đặc Khu Trưởng Carrie Lam bày tỏ lập trường cứng rắn.

“Những hành động bạo lực lan tràn phải bị cả xã hội lên án. Nhân đây, tôi kêu gọi người dân hãy nhận thấy rằng bạo lực có sức tàn phá lớn và có thể đưa Hồng Kông đến con đường không thể quay lại.”

Bà Lam còn gọi người biểu tình bạo lực là “kẻ thù của nhân dân.”

“Hành động của những kẻ phá rối đã vượt xa yêu sách dân chủ. Những người đó bây giờ là kẻ thù của nhân dân.”

Đặc Khu Trưởng Carrie Lam nhấn mạnh chính quyền sẽ không nhượng bộ.

“Nếu có ai đó vẫn còn mong rằng cứ gia tăng bạo lực thì chính quyền Hồng Kông sẽ nhượng bộ trước áp lực mà đáp ứng những yêu sách chính trị của họ, tôi xin nói to và rõ rằng – sẽ không có chuyện đó.”

Trong khi đó, chính quyền trung ương ở Trung Quốc không có ý kiến gì về tình hình bạo lực ở Hồng Kông hôm Thứ Hai.

Ông Cảnh Sảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói: “Đây không phải là vấn đề ngoại giao. Tôi đề nghị quý vị liên lạc với Văn Phòng Đặc Trách Hồng Kông và Macau để trả lời câu hỏi của quý vị.”

Người biểu tình cáo buộc Trung Quốc làm xói mòn những quyền tự do của dân Hồng Kông. Trung Quốc có đến 12,000 quân đóng ở lãnh thổ này.

Từ khi biểu tình nổ ra đến nay, lực lượng này vẫn án binh bất động, nhưng Bắc Kinh đã tuyên bố là sẽ dập tắt bất cứ âm mưu đòi độc lập nào. (Th.Long)

MỚI CẬP NHẬT