UYO, Nigeria (AP) – Có ít nhất 160 người thiệt mạng, chất đầy các nhà xác ở Uyo, Nigernia, hôm Chủ Nhật, sau khi mái của ngôi nhà thờ bị sập hôm Thứ Bảy.
Khi sự việc xảy ra, có hàng trăm người đang cầu nguyện bên trong Reigners Bible Church International, trong tuần lễ tấn phong giám mục cho sáng lập viên nhà thờ Akan Weeks.
Bất thình lình, mái nhà thờ sập xuống, làm một số thiệt mạng và một số bị thương.
“Có nhiều người, hoặc từng phần thân thể của người, bị kẹt trong đống đổ nát. Máu khắp nơi, và người ta thấy bóp và giày tung tóe,” ông Ukeme Eyibio, một nhà phân tích điện toán, nói.
Các giới chức lo rằng số người chết có thể tăng thêm.
Ông Weeks và Thống Đốc Udom Emmanuel của tiểu bang Akwa Ibom nằm trong số những người sống sót.
Lúc đó, ông Eyibio đậu chiếc xe hơi bên ngoài nhà thờ để gọi điện thoại, tự nhiên, ông nghe một tiếng động lớn khủng khiếp, và thấy ngôi nhà thờ biến mất.
Ông cùng ba người khác kéo được 10 người ra khỏi đống đổ nát. Họ không dám vào bên trong vì nhân viên xây dựng cảnh cáo là rất nguy hiểm.
Một công nhân gọi ông Julius Berger, chủ công ty xây dựng, và thế là ông đưa một xe xúc đến để đào bới đống đổ nát.
Trong lúc đợi xe xúc đến, ông Eyibio giúp một người đàn ông bị kẹt chân trong đống gạch đổ nát.
“Chúng tôi cố gắng kéo ông ấy ra, nhưng cũng thấy những người khác xung quanh đang chết,” ông nói. “Tôi cảm thấy xuống tinh thần vô cùng, không thể ngủ được đêm qua, vì các cảnh tượng hãi hùng cứ lởn vởn trong đầu tôi.”
Ông Etete Peters, giám đốc y khoa của đại học University of Uyo Teaching Hospital, nói với hãng thông tấn AP rằng các nhà xác ở Uyo không đủ chỗ để chứa thi thể nạn nhân. (Đ.D.)

















































































