Tuesday, April 23, 2024

Nổ bom tự sát ở Pakistan, 128 người chết

QUETTA, Pakistan (NV) – Một vụ nổ bom tự sát làm 128 người thiệt mạng tại một cuộc vận động tranh cử ở Tây Nam Pakistan hôm Thứ Sáu, trong lúc ngày càng có nhiều lo ngại là ông Nawaz Sharif trở lại làm thủ tướng trong cuộc bầu cử vào ngày 25 Tháng Bảy.

Theo Reuters, đây là vụ nổ bom chết người nhất trong hơn ba năm qua, va là vụ nổ bom thứ ba có liên quan đến bầu cử trong tuần này.

Chuyện này xảy ra vào lúc chính quyền tạm thời mở ra các cuộc đàn áp những vụ tập hợp chính trị.

Ông Sharif, người bị Tối Cao Pháp Viện truất phế năm ngoái và hồi tuần trước bị xử khiếm diện vì bị tố cáo tham nhũng, trở về Pakistan để tổ chức một cuộc tập hợp cho đảng của ông trước cuộc bầu cử.

Ông Agha Omer Bangulzai, bộ trưởng Bộ Nội Vụ tỉnh Baluchistan, nói với Reuters là có tới 128 người chết và hơn 150 người bị thương.

Ông Qaim Lashari, một giới chức cảnh sát cao cấp, nói có khoảng 1,000 tham dự buổi tập hợp ở thị trấn Mastung, trong tỉnh Baluchistan.

Các nhóm du kích Hồi Giáo có liên hệ với Taliban, al-Qaeda, và ISIS có hoạt động trong tình này, giáp với Iran và Afghanistan.

Ngoài ra, đây cũng là vùng đất có nhiều xung đột giữa các nhóm chủng tộc Baluch.

Nhóm ISIS nhận trách nhiệm vụ đánh bom này, theo AMAQ, cơ quan truyền thông của nhóm này, cho biết. Nhóm này không cho biết thêm chi tiết hoặc bằng chứng là họ đứng sau vụ đánh bom.

Hồi Tháng Hai, 2017, ISIS cũng nhận trách nhiệm một vụ nổ bom tự sát tại một đền thờ ở miền Nam Pakistan, giết chết 83 người và làm bị thương hơn 150 người. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT