Pháp bạo loạn: Dân biểu tình đốt nhà thị trưởng, bà vợ bị thương

L’HAY-LES-ROSES, Pháp (NV) – Dân biểu tình đã tông xe vào và phóng hỏa đốt ngôi nhà của một vị thị trưởng ở phía Nam thủ đô Paris, Đài BBC loan tin Chủ Nhật, 2 Tháng Bảy.

Cảnh sát trước cửa nhà thị trưởng l’Hay-les-Roses, Vincent Jeanbrun,, ngoại ô Paris hôm 2 Tháng Bảy, 2023, sau khi ngôi nhà bị người biểu tình tấn công, đốt phá (Hình: Nassim GOMRI / AFP via Getty Images)

Biến cố này bị dư luận cho là một vụ mưu sát. Thủ Tướng Pháp Elisabeth Borne nói rằng đây là hành động không thể tha thứ được.

Vào lúc xảy ra sự việc, Thị Trưởng Vincent Jeanbrun của thị trấn L’Hay-les-Roses không có mặt tại nhà, nhưng vợ ông và một đứa con của họ bị thương trong cuộc tấn công. Hiện chưa rõ những kẻ tấn công là ai.

Nước Pháp đang phải đối phó với những cuộc biểu tình bạo động tại nhiều thành thị sau khi cảnh sát bắn chết một thiếu niên vào hôm Thứ Ba.

Thị Trưởng Jeanbrun cho biết lúc đó ông đang làm việc tại văn phòng ở một nơi khác thì cuộc tấn công vào tư gia của ông xảy ra vào khoảng 1 giờ rưỡi sáng hôm Thứ Bảy.

Những kẻ tấn công đã lấy xe hơi tông vào cổng nhà ông thị trưởng rồi lại châm lửa đốt chiếc xe của họ để cho ngọn lửa sẽ cháy lan qua ngôi nhà.

Khi bà Melanie Nowak, vợ ông thị trưởng, cố dắt con cái bỏ chạy thì liền bị tấn công bằng ống phun lửa, khiến bà này bị gãy chân và một đứa con nhỏ của bà cũng bị thương.

Vụ tấn công nhà riêng của Thị Trưởng Jeanbrun xảy ra trong đêm thứ năm có những cuộc biểu tình bạo động phản đối của dân chúng tại nhiều nơi ở Pháp vì cái chết của Nahel M, 17 tuổi. Cậu thiếu niên này bị cảnh sát bắn chết ở vùng ngoại ô Paris sau khi chiếc xe do cậu cầm lái bị chặn lại tại một ngả tư đường. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT