Tuesday, April 23, 2024

Phi công đánh tát nhau, rời phòng lái để phi cơ tự bay

MUMBAI, Ấn Độ (NV) – Hai phi công Ấn Độ vừa bị cho nghỉ việc sau khi cãi cọ, dẫn đến hành vi võ lực, rồi có lúc cả hai rời phòng lái, để phi cơ tự bay trong chuyến bay từ London đến Mumbai.

Hai phi công hãng Jet Airways, một nam và một nữ, có cuộc cãi cọ hôm Một Tháng Giêng trên chuyến bay có 324 hành khách. Theo tờ Times of India, người nam phi công phụ không kềm chế được giận dữ đã tát vào mặt nữ phi công chính khi cả hai ngồi cạnh nhau trong phòng lái.

Bản tin hãng thông tấn UPI nói rằng khi người nữ phi công khóc rời khỏi phòng lái, người nam phi công hai lần bỏ vị trí của mình ra ngoài để thuyết phục bà ta quay trở lại.

“Việc cãi cọ trong phòng lái là sự kiện trầm trọng,” theo lời một giới chức thuộc cơ quan hàng không dân sự Ấn Độ. “Hai lần xảy ra việc không có phi công nào trong phòng lái. Nếu họ bị kẹt ở bên ngoài và không trở vào được bên trong thì sẽ ra sao? Đây là điều chưa từng thấy và phải có biện pháp quyết liệt.”

Tuy cả hai phi công đều bị công ty hàng không dân sự Jet Airways cho nghỉ việc, cơ quan hàng không dân sự chính phủ Ấn Độ ngay lập tức thu hồi giấy phép bay của người nam phi công.

Người nữ phi công chính vẫn còn được giữ giấy phép bay trong khi chờ đợi kết quả điều tra, tuy nhiên các dữ kiện sơ khởi cho thấy rằng sẽ không có thêm biện pháp trừng phạt.

“Chúng tôi có đơn tố cáo rằng nữ phi công chính bị nam phi công phụ đánh nên bà rời khỏi phòng lái,” theo giới chức này. “Theo luật, một phi công có thể ra khỏi phòng lái nếu còn một người ở lại. Bà ta bước ra khi viên phi công phụ vẫn ngồi ở vị trí điều khiển.”

Công ty Jet Airways cho BBC hay họ “không dung thứ bất cứ hành động nào của nhân viên gây nguy hại an toàn.” (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Một thoáng London”

MỚI CẬP NHẬT