Friday, March 29, 2024

Julian Assange, sáng lập WikiLeaks, bị chê ăn ở dơ dáy

LONDON, Anh (NV) – Nhân viên tòa đại sứ Ecuador ở London, Anh, ngày càng không chịu nổi ông Julian Assange, sáng lập viên WikiLeaks, mà nghe nói là không chăm sóc cho sự sạch sẽ của chính mình, theo New York Daily News.

Chính sự ăn ở dơ dáy này, cùng những chuyện khác, là lý do mà mới đây Ecuador định chấm dứt thời gian năm năm cư ngụ của ông Assange ở tòa đại sứ, theo báo International Business Times cho biết.

“Có vẻ như ông không tắm,” một người “ở ngay bên trong tòa đại sứ” cho báo Times biết, và nói rằng đây là vấn đề làm cho nhân viên tòa đại sứ phàn nàn liên tục.

Ông Assange nghe nói phàn nàn tiếng ồn từ một nơi lên xuống hàng hóa gần căn phòng ông ở trong tòa đại sứ, một phòng dành cho nữ được sửa thành phòng ngủ cho ông. Ông phải xài chung phòng tắm với một nhân viên tòa đại sứ.

Đây không phải là lần đầu tiên những người sống xung quanh ông Assange thắc mắc về chuyện ông ở dơ.

“Julian ăn mọi thứ bằng tay và luôn chùi tay vào quần. Tôi chưa bao giờ thấy cái quần nào dơ như vậy trong suốt cuộc đời tôi,” ông Daniel Domscheit-Berg, một trong những phụ tá thân cận nhất của ông Assange, nói với báo Times.

Ông Jérémie Zimmermann, một người bạn và từng là cộng sự của ông Assange, viết hồi năm 2012 rằng “trừ khi những người xung quanh bắt ông đi tắm, nếu không, ông sẽ không thay quần áo trong nhiều ngày.”

Ông Assange trở thành công dân Ecuador hồi tháng trước, bộ trưởng ngoại giao nước này cho biết hôm Thứ Năm, với mục đích giải quyết trở ngại ngoại giao do sự hiện diện của ông gây ra.

Hồi đầu tuần, Bộ Ngoại Giao Anh tiết lộ là họ bác bỏ đề nghị của Ecuador cấp thông hành ngoại giao cho ông Assange để có thể rời tòa đại sứ – và nước Anh – mà không bị bắt.

Ông Assange trốn vào tòa đại sứ Ecuador từ năm 2012 để tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển, nơi ông bị tố cáo hãm hiếp và tấn công tính dục.

Trước đó, ông bị chính phủ Hoa Kỳ truy nã vì bị tố cáo ăn cắp hồ sơ mật, và đòi dẫn độ ông về Mỹ để xử. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT