LAMBAYEQUE, Peru (NV) – Khách đưa tang ở Peru mới đây hoảng hồn khi người chết sắp được chôn bất thình lình mở mắt, theo Newsweek hôm Thứ Năm, 5 Tháng Năm.
Cô Rosa Isabel Cespedes Callaca đang được đưa đi nghĩa trang chôn cất hôm 26 Tháng Tư thì khách đưa tang nghe tiếng gõ kỳ lạ từ bên trong quan tài.

Đó chính là cô Callaca, lúc đó thực ra vẫn còn sống và đang cố hớp không khí khi quan tài được đặt xuống đất.
“Cô ấy mở mắt ra và đang đổ mồ hôi,” ông Juan Segundo Cajo, nhân viên nghĩa trang, kể lại. “Tôi lập tức về văn phòng gọi cảnh sát.”
Sau khi cô Callaca nhìn quanh mọi người trong lễ tang chính cô, gia đình hối hả đưa cô đi bệnh viện. Bác sĩ lập tức cho cô dùng máy hỗ trợ sự sống, nhưng vài giờ sau, cô thực sự qua đời.
Gia đình phải nói “lời vĩnh biệt” lần thứ nhì. Vài người trong gia đình cho rằng có lẽ trước đó, cô Callaca chỉ hôn mê nhưng bị chẩn đoán nhầm là đã chết.
“Chúng tôi không biết tại sao cháu tôi tỉnh lại hôm qua khi chúng tôi đang đưa cháu đi chôn cất,” một người dì không nêu tên của cô Callaca nói với báo chí địa phương ở Lambayeque. “Chúng tôi có video quay được lúc cháu đẩy và gõ quan tài.”
Cô Callaca được công bố thiệt mạng sau vụ tông xe ở Lambayeque, miền Bắc Peru. Vụ tai nạn lấy đi sinh mạng người anh rể và làm bị thương nặng ba đứa cháu trai của cô Callaca.
Giới chức bệnh viện địa phương đang điều tra tại sao cô Callaca được xác định thiệt mạng mặc dù còn sống. (Th.Long) [qd]




























































































































