MAZAR-I-SHARIF, Afghanistan (NV) – Phiến quân Taliban hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Tám, chiếm được Mazar-i-Sharif, thành phố lớn cuối cùng ở Bắc Afghanistan mà chính phủ vẫn kiểm soát, theo BBC.
Cứ địa chống Taliban lâu đời này sụp đổ là chiến công lớn cho nhóm phiến quân.

Cách đây chỉ vài ngày, Tổng Thống Ashraf Ghani đến thành phố này để động viên tinh thần binh lính.
Mazar-i-Sharif, thủ phủ tỉnh Balkh và là thành phố lớn thứ tư Afghanistan, thất thủ mà hầu như không có chút kháng cự nào, giới chức địa phương cho hay.
Ông Abas Ebrahimzada, nhà lập pháp ở Balkh, cho hãng tin AP hay quân đội chính phủ đầu hàng trước, khiến lực lượng ủng hộ chính phủ cùng các nhóm dân quân khác buông vũ khí theo.
Mazar-i-Sharif là trung tâm kinh tế quan trọng nằm sát biên giới giữa Afghanistan với Uzbekistan và Tajikistan. Lần trước Taliban chiếm được thành phố này là vào những năm 1990.
Tin tức cho hay ông Abdul Rashid Dostum, sứ quân gốc Uzbekistan, và ông Atta Mohammad Noor, nhà lãnh đạo cao cấp gốc Tajikistan, đã chạy khỏi Balkh.
Video trên mạng xã hội có vẻ cho thấy Taliban tiến vào căn nhà trống của ông Dostum.
Sau cuộc hội đàm khẩn cấp với Tổng Thống Ghani trong tuần này, ông Dostum lên tiếng thách thức: “Taliban từng đến miền Bắc vài lần rồi, mà lần nào cũng mắc bẫy.”
Hôm Thứ Bảy, ông Noor lên Facebook đổ lỗi cho quân đội chính phủ về việc Mazar-i-Sharif sụp đổ. Ông cho hay quân đội giao nộp vũ khí và thiết bị cho Taliban.
Ông Noor cũng cho biết ông và ông Dostum đang ở “nơi an toàn.”
Một cư dân Mazar-i-Sharif nói với BBC ông rất lo sợ khi Taliban chiếm thành phố này.
“Họ đang đi đến từng nhà, mà chúng tôi thì đang ở nhà và rất tiếc, chúng tôi không biết làm gì,” ông nói. “Chúng tôi rất lo sợ. Con tôi rất lo sợ. Vợ tôi đang khóc. Chúng tôi nên làm gì đây ngày mai?”
Taliban hiện đang kiểm soát phần lớn Afghanistan và đang áp sát thủ đô Kabul.
Đến nay, hơn 250,000 người Afghanistan phải bỏ nhà chạy lánh nạn, và nhiều người đổ đến Kabul với hy vọng được an toàn.
Dưới thời Taliban cai trị Afghanistan những năm 1990, phụ nữ buộc phải mặc “burka” che kín người, trẻ em gái trên 10 tuổi ít được đi học, và phiến quân sử dụng nhiều kiểu trừng phạt tàn bạo, như xử tử trước công chúng. (Th.Long) [qd]

















































































