WASSENBERG, Đức (NV) – Ít nhất 170 người chết trong trận lũ lụt kinh hoàng đang xảy ra ở miền Tây nước Đức và Bỉ vào Thứ Bảy, 17 Tháng Bảy, sau khi các con sông dâng nước lụt làm vỡ những con đập và lũ từ các vùng cao đổ ập xuống trong những ngày qua làm đất chuồi, sập đường sá và nhà cửa, theo Reuters.
Khoảng 143 người chết trong vụ thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất này ở Đức trong hơn nửa thế kỷ qua. Theo cảnh sát, con số này bao gồm khoảng 98 người ở vùng Ahrweiler, phía Nam thành phố công nghiệp Cologne.

Hàng trăm người vẫn mất tích hoặc không thể liên lạc được vì các toán cấp cứu không đến được một số khu vực vì mực nước cao. Ngoài ra, hệ thống thông tin liên lạc ở một số nơi vẫn còn gián đoạn.
Dân cư địa phương trong vùng thảm họa hầu như vẫn chưa hết bàng hoàng trước cảnh nước lũ đến tàn phá tất cả những gì quen thuộc.

Ông Michael Lang, chủ một cửa tiệm rượu ở thị trấn Bad Neuenahr-Ahrweiler, thẫn thờ trả lời báo chí: “Mọi thứ hoàn toàn bị hủy phá. Không thể nào nhận ra được khung cảnh cũ, tất cả như từ thế giới khác.”
Khoảng 700 cư dân đã được di tản vào cuối ngày Thứ Sáu, sau khi một con đập bị vỡ ở thị trấn Wassenberg gần Cologne, chính quyền địa phương cho biết.

Ông Marcel Maurer, thị trưởng Wassenberg, cho biết mực nước đã ổn định kể từ đêm qua, “còn quá sớm để đưa ra kết luận một cách rõ ràng nhưng chúng tôi lạc quan một cách thận trọng.”
Tuy nhiên, con đập Steinbachtal ở miền Tây nước Đức vẫn có nguy cơ bị vỡ, nhà chức trách cho biết sau khi khoảng 4,500 người được di tản khỏi khu vực hạ lưu.

Chính phủ Đức cho biết phải mất vài tuần để đánh giá toàn bộ thiệt hại, dự trù sẽ cần vài tỷ euro để tái thiết.
Thông tin từ phủ thủ tướng cho biết bà Angela Merkel sẽ thị sát khu vực Rhineland Palatinate vào Chủ Nhật. (MPL) [qd]

















































































