GOLD COAST, Australia (NV) – Một cô gái ở Úc, có tật thường xuyên cắn móng tay vì cảm thấy bất an, vào năm 2014 đã hết hồn khi thấy móng tay cái trên bàn tay phải của cô bị rơi ra hết.
Cô Courtney Withorn, nay 20 tuổi, thấy phần da bị tróc ra ở ngón tay cái bị đen sậm lại. Nhưng thay vì đi gặp bác sĩ, cô dấu việc này với gia đình, bè bạn, theo bản tin của tờ The Sun.
“Tôi luôn phải nắm bàn tay lại như nắm đấm, vì không muốn ai nhìn thấy,” cô nói với tờ The Sun.
Sau bốn năm che dấu ngón tay cái ngày càng đen sậm, cô Whithorn quyết định đi gặp bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ hồi Tháng Bảy năm nay, để xem có thể làm cho ngón tay trở lại mầu bình thường được hay không.
Vị bác sĩ nghi ngờ bàn tay cô có vấn đề, đề nghị cô đi thử nghiệm tại Sydney.
Kết quả cho thấy cô bị chứng ung thư hiếm thấy, có tên acral lentiginous subungual melanoma.
Các chuyên gia ung thư nói rằng có thể đây là vì tác động của việc cắn móng tay thường xuyên trong nhiều năm.
Cô Whithorn sau đó phải cắt bỏ ngón tay cái, vì bác sĩ thấy rằng khu vực ung thư đang lan ra.
Cô cũng quyết định kể lại câu chuyện của mình để giúp cho những người khác tránh khỏi tình trạng tương tự. (V.Giang)
Một máy bay không người lái MQ-9 thuộc Không Quân Hoa Kỳ bị rơi ở…
Nhà chức trách ước lượng cô gái “đã chết khoảng một năm" và do “chung…
Tiệm vàng Đức Long bị quy tội chuyển tổng cộng $512.9 triệu cho đường dây…
Hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Tư, một phụ nữ ở San Gabriel Valley nhận tội…
Bác sĩ Khoa Ngoại, bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Đồng Nai, giết hại một nữ…
Hai người trong số này tấn công và khống chế nam nhân viên, người còn…
This website uses cookies.