Tay mạo hiểm leo nhà cao tầng người Pháp té chết ở Hồng Kông

HỒNG KÔNG (NV) – Ông Remi Lucidi, 30 tuổi, công dân Pháp, người vừa thiệt mạng vì rơi từ một tòa dân cư ở khu vực Mid-Levels, Hong Kong hôm Thứ Năm, 27 Tháng Bảy, được biết đến với biệt danh “Remi Enigma,” vốn là người đam mê thể thao mạo hiểm và từng leo lên nhiều tòa nhà cao chót vót trên khắp thế giới, theo SCMP.

Hiện tại cảnh sát đang điều tra xem liệu cái chết của ông có phải bắt nguồn từ các hoạt động thể thao mạo hiểm hay không.

Remi Lucidi, nhà mạo hiểm leo tháp cao tầng người Pháp. (Hình: remigma/Instagram)

Hôm Thứ Năm, 27 Tháng Bảy, lúc khoảng 7 giờ 30 phút tối, một người giúp việc ở căn penthouse ở tầng 68 của tòa tháp Tregunter Tower thấy ông Lucidi gõ cửa sổ từ bên ngoài. Người này lập tức gọi cảnh sát sau khi phát hiện ra ông.

Tuy nhiên đó là lần cuối cùng ông được nhìn thấy, bởi ông đã ngã xuống trước khi cảnh sát đến. Ông được xác định tử vong tại hiện trường. Cảnh sát tìm thấy camera thể thao của ông với những video về các môn thể thao mạo hiểm.

Các tài khoản mạng xã hội của ông thường xuyên đăng tải các hình ảnh, video ông leo và đứng trên đỉnh các tòa nhà hoặc giàn giáo cao tầng ở Dubai, Bulgaria và Pháp. Một video từ Tháng Mười năm ngoái cho thấy cảnh Lucidi leo lên ống khói cao nhất nước Pháp và đi bộ quanh mép mà không đeo dây bảo hộ.

Hiện tại giới chức đang điều tra theo hướng có thể ông Lucidi bị mắc kẹt bên ngoài toà nhà trong khi luyện tập thể thao mạo hiểm, khiến phải gõ cửa sổ tìm kiếm giúp đỡ trước khi bị rơi xuống đất tử vong. (MPL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT