THIỂM TÂY, Trung Quốc (NV) – Các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra tại một thành phố Tây Bắc Trung Quốc sau khi một thiếu niên qua đời, BBC xác nhận thông qua một đoạn băng thu hình đã kiểm chứng.
Trong các đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người biểu tình ném đồ đạc vào cảnh sát còn cảnh sát thì đáp trả bằng cách đánh đập một số người biểu tình ở Pucheng (Bồ Thành), tỉnh Thiểm Tây.
Nhà chức trách cho biết người thiếu niên té chết hôm 2 Tháng Giêng trong một tai nạn xảy ra tại ký túc xá nhà trường. Nhưng sau khi cậu bé lìa đời, các cáo buộc bắt đầu xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội rằng có uẩn khúc đằng sau vụ án.

Kế đến, các cuộc biểu tình lập tức bùng nổ và kéo dài trong nhiều ngày, trước khi tất cả dường như bị đàn áp vào đầu tuần trướtrước. Từ thời điểm đó cho tới nay, BBC vẫn chưa nhận được thêm bằng chứng nào liên quan tới cuộc biểu tình tại Bồ Thành.
Tại Trung Quốc, các cuộc biểu tình công khai không hề hiếm thấy, nhưng chính quyền đặc biệt lo ngại từ lúc các cuộc biểu tình chống đối Bạch Thư dậy lên năm 2022 nhằm kháng cự lại các chính sách Covid-19, trong đó lên án Đảng Cộng Sản Trung Quốc và Chủ Tịch Tập Cận Bình, một hành động hiếm hoi.
Các phương tiện truyền thông nhà nước không hề đưa tin về các cuộc biểu tình diễn ra tại Bồ Thành. Bất kỳ đoạn phim hay tin tức nào liên quan tới các cuộc biểu tình phần lớn đều bị kiểm duyệt khỏi phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc, một vấn đề thường lệ nếu chính quyền thấy các rắc rối đang diễn ra có phần đáng lo ngại.
Nhưng có một số đoạn phim bị tuồn ra khỏi Trung Quốc rồi đăng lên X.
BBC xác nhận rằng những đoạn phim này được quay tại Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Bồ Thành và không tìm thấy bản nào từng xuất hiện trên mạng xã hội trước khi các cuộc biểu tình bùng nổ trong vài ngày qua.
Một phát ngôn viên đơn vị công cộng thuộc chính quyền Huyện Bồ Thành phủ nhận các cuộc biểu tình khi BBC liên lạc. Đồng thời một viên chức đảm trách tiếp nhận câu hỏi của giới truyền thông cũng chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận.
Trong một tuyên bố đưa ra vào đầu tuần trước, các viên chức địa phương cho biết thiếu niên họ Dang là học sinh năm thứ ba tại trung tâm giáo dục ở Bồ Thành.
Trước khi chết, Dang thức giấc giữa đêm khuya khi các học sinh khác đang nói chuyện ồn ào trong phòng ký túc xá của cậu, các sinh viên cho biết trong một tuyên bố. Dang lời qua tiếng lại và xô xát với một người, vụ ẩu đả được một viên chức nhà trường giải quyết.
Và ngay trong đêm hôm, một học sinh khác phát giác ra thi thể Dang dưới chân tòa nhà ký túc xá.
Tuyên bố mô tả đó là “một tai nạn xảy ra khi một sinh viên té từ trên cao xuống sân trường.” Tuyên bố nói thêm rằng cảnh sát tiến hành điều tra và giảo nghiệm tử thi, và “hiện thời các nhà điều tra loại trừ rằng đây là một vụ án hình sự.”
Nhưng hàng loạt lời cáo buộc lan truyền trên mạng xã hội trong nhiều ngày rằng tất cả không chỉ đơn thuần là một tai nạn đồng thời nhà trường và chính quyền đã lấp liếm sự thật. Một trương mục mạng xã hội cũng tuyên bố nhưng không có bằng chứng, rằng Dang tự tử sau khi đánh nhau với cậu bé bắt nạt Dang trước đó.
Ngoài ra mạng xã hội còn lan truyền những lời bình luận từ gia đình Dang nhưng chưa được kiểm chứng, tố cáo rằng thương tích trên cơ thể Dang không phù hợp với các tình tiết được chính quyền công bố đồng thời họ cũng không được phép đưa tử thi Dang đi giảo nghiệm đầy đủ.
Những lời tố cáo này dường như làm nhiều người dân Bồ Thành phẫn nộ, làm ít nhất hàng trăm người đổ xuống đường biểu tình.
Bắt nạt là một vấn nạn vô cùng đáng lo ngại tại Trung Quốc trong những năm gần đây, nhiều trường hợp học sinh tử vong trong quá khứ làm dậy sóng hàng loạt cuộc biểu tình. Tháng Mười Hai vừa qua, một tòa án Trung Quốc tuyên hai thiếu niên án tù dài hạn sau khi ra tay sát hại một bạn cùng lớp.
Một số đoạn phim đăng lên X hôm Thứ Ha, 6 Tháng Giêng, được BBC xác nhận là quay tại Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Bồ Thành, cho thấy người người đang tiếc thương Dang. Họ đặt bông và đồ cúng ở lối vào nhà trường cũng như thực hiện nghi thức tang lễ truyền thống bằng cách thả những mảnh giấy từ mái nhà của một tòa nhà trong trường.
Một đoạn phim khác cho thấy người biểu tình ném các vật thể như nón bảo hiểm vào các toán cảnh sát đang rút lui; cũng như cảnh tượng cảnh sát vật lộn và bắt giữ người biểu tình thậm chí còn đánh đập họ bằng dùi cui. Vài người biểu tình dính đầy máu trên đầu và mặt. (TTHN)



























































































