Friday, March 29, 2024

Không được trả lương, thợ may quần áo thời trang Zara kêu cứu

ISTANBUL, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Người mua sắm tìm thấy những mảnh giấy do các thợ may để lại trong áo quần thời trang hiệu Zara, kêu gào rằng họ không được trả công.

Theo nhật báo Anh, The Independent, với số vốn $11.31 tỷ và hơn 2,200 cửa tiệm trên khắp thế giới, Zara có thể là một trong những thương hiệu thời trang thành công nhất, nhưng lại một lần nữa, hệ thống buôn lẻ này bị vướng vào tai tiếng.

Hãng thông tấn AP tường thuật theo lời của người mua sắm ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, rằng lời kêu gào giúp đỡ qua hình thức giấy viết tay, để lại trong túi áo quần, yêu cầu giới mua sắm hậu thuẫn chiến dịch giúp họ có được tiêu chuẩn lao động tốt hơn, đồng thời áp lực với Zara trả công lao động cho họ.

Nội dung các giấy viết tay của công nhân làm việc cho nhà thầu trung gian Bravo Tekstil, vốn vừa bị đóng cửa, nói rằng công nhân bị thiếu đến nhiều tháng lương.

Bravo Tekstil, cũng thầu may đồ cho các thương hiệu khác như Mango và Next.

Zara, hệ thống bán lẻ áo quần Tây Ban Nha, trước đây đã từng bị tố cáo gây thiệt hại cho môi sinh, bóc lột các nhà thiết kế trẻ, kể cả thờ ơ đối với tình trạng làm việc tồi tệ tại các xưởng may.

Zara cũng bị tố cáo về tình trạng nô lệ và lao động trẻ em, cũng như lợi dụng dân tị nạn Syria tuổi chỉ mới 15.

Mặc dù vậy, mới tháng trước, Inditex, công ty mẹ của Zara, công bố một thông cáo báo chí, loan báo việc họ tham gia cùng Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) nhằm “cải tiến tình trạng lao động tại các cơ sở may mặc ở Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.”

Để trả lời về bản tin mới, Inditex cho biết họ vừa làm việc chung với Mango và Next để thành lập một quỹ chung, từ đó có thể thanh toán lương tiền mà các công nhân bị thiếu tiền những ngày nghỉ, do Bravo Textil bị đột ngột đóng cửa, kể cả số ngày nghỉ trong năm mà họ chưa hề dùng đến. (TP)

Mời độc giả xem phỏng vấn từ Việt Nam “Tình nguyện viên APEC thích giáo dục Hoa Kỳ”

MỚI CẬP NHẬT