KYIV, Ukraine (NV) – Hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Tám, Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến Kyiv để hội đàm với Tổng Thống Volodymyr Zelenskiy trong chuyến đi đầu tiên của một vị thủ tướng Ấn Độ đến Ukraine kể từ khi Kyiv giành được độc lập khỏi Liên Bang Sô Viết vào năm 1991, thông tấn xã Reuters loan tin.
Cuộc thăm viếng diễn ra vào một khúc quanh trong cuộc chiến ở Ukraine, với các lực lượng Ukraine vẫn chiếm đóng vùng Kursk ở phía Tây nước Nga sau cuộc tiến quân của họ hôm 6 Tháng Tám trong khi các lực lượng Nga vẫn đang tiếp tục cuộc tấn công của họ tại miền Đông Ukraine.
Chuyến thăm Ukraine của vị thủ tướng Ấn, diễn ra sau khi ông Modi đã tới Moscow vào hồi Tháng Bảy, được coi là có tầm mức quan trọng đối với Kyiv khi Ukraine đang cố gắng nuôi dưỡng mối quan hệ ngoại giao với một cường quốc Á Châu như Ấn Độ trong nỗ lực bảo đảm cho một giải pháp công bằng nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài từ hai năm rưỡi qua.

“Tôi đã đến Kyiv vào sáng sớm hôm nay. Cộng đồng cư dân Ấn Độ đã dành cho tôi cuộc chào đón nồng nhiệt,” nhà lãnh đạo Ấn viết trên trang mạng X. Công ty hỏa xa Ukraine đã chiếu cảnh ông Modi bước ra khỏi toa tàu và được các giới chức cao cấp Ukraine tiếp đón.
Trước khi thực hiện chuyến thăm Ukraine, nhà lãnh đạo Ấn Độ cho biết ông mong muốn trình bày “quan điểm của chính phủ Ấn về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine.”
Chuyến thăm Moscow của Thủ Tướng Modi vào tháng trước trùng hợp với một cuộc tấn công dữ dội bằng hỏa tiễn của Nga nhắm vào một bệnh viện nhi đồng tại Ukraine. Cuộc tấn công đã khiến ông Modi phải sử dụng ngôn từ đầy cảm xúc để ngầm chỉ trích ông Putin tại cuộc hội đàm của hai người.
Mykhailo Podolyak, một cố vấn tại phủ tổng thống Ukraine, nói với Reuters rằng chuyến thăm của Thủ Tướng Modi tới Kyiv mang ý nghĩa quan trọng, bởi vì New Delhi “thật sự có tầm ảnh hưởng nhất định” đối với Moscow.
Tuy nhiên, chuyến thăm Moscow của nhà lãnh đạo Ấn Độ trước đó đã bị Tổng Thống Zelenskiy chỉ trích gay gắt, cho rằng chuyến đi là một “nỗi thất vọng lớn lao và một đòn phá hoại các nỗ lực hòa bình khi người ta phải chứng kiến nhà lãnh đạo của nền dân chủ lớn nhất thế giới đang ôm kẻ tội phạm khát máu nhất thế giới ở Moscow vào hôm đó.” (TTHN)



























































































