TOKYO, Nhật (NV) – Chưa đầy một năm nắm chức thủ tướng Nhật, ông Yoshihide Suga hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Chín, cho biết sẽ không tái tranh cử với tư cách lãnh đạo đảng cầm quyền, mở đường cho một nhà lãnh đạo mới sau nhiệm kỳ lịch sử không được đa số dân chúng ủng hộ.
Ông Suga, 72 tuổi, đảm nhận chức vụ đứng đầu chính phủ Nhật sau khi ông Shinzo Abe, người tại vị thủ tướng lâu nhất của nước mặt trời mọc, từ chức vào Tháng Tám năm ngoái vì sức khỏe kém, theo nhật báo The New York Times.

Ông Suga, con trai của một nông dân và một giáo viên từ vùng nông thôn, từng là một nhà điều hành hậu trường và luôn tỏ ra không thoải mái với vai trò lãnh đạo đối diện với công chúng.
Sự ra đi sớm của ông Suga đe dọa sự phục hồi của nước Nhật trước làn sóng tồi tệ nhất của đại dịch, đánh dấu sự bất ổn về tầng lớp lãnh đạo nước này trước khi ông Abe cầm quyền gần tám năm liên tiếp.
Trước thời gian đó, xứ Phù Tang đã trải qua sáu đời thủ tướng trong sáu năm, bao gồm cả chính ông Abe trong một nhiệm kỳ trước đó.
Trong những ngày trước khi có thông báo bất ngờ sẽ từ chức vào ngày 30 Tháng Chín, ông Suga dường như tỏ ra cố gắng cứu vãn vai trò lãnh đạo của mình, vốn diễn ra trong bối cảnh công chúng không hài lòng với cách chính quyền Nhật đối với đại dịch và Thế Vận Hội Tokyo 2020.
Điểm số của thị trường chứng khoán Nikkei của Nhật tăng 2% sau tin ông Suga sẽ lui bước trong việc lãnh đạo đảng cầm quyền hiện nay.
Ông Funio Kishida, cựu ngoại trưởng Nhật, hiện là ứng cử viên vào vị trí lãnh đạo đảng Dân Chủ Cấp Tiến đang cầm quyền, từng chỉ trích cách chống dịch của Thủ Tướng Suga và đề nghị cấp tốc đưa ra kế hoạch tài trợ nhằm kích thích nền kinh tế bị trì trệ vì COVID-19. (MPL) [qd]




















































































