Thủ tướng Ý tố Trump bịa chuyện bà năn nỉ được chụp hình

ROME, Ý (NV) – Chính phủ Ý hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Sáu, đồng loạt lên tiếng chỉ trích Tổng Thống Donald Trump sau khi ông tuyên bố nữ Thủ Tướng Giorgia Meloni từng “năn nỉ” được chụp hình với ông tại hội nghị G7 ở Evian-les-Bains, Pháp, một lời khoe khoang khiến một đồng minh lâu năm của Mỹ hủy chuyến đi Washington và công khai phản ứng gay gắt, theo AP News.

Ông Antonio Tajani, ngoại trưởng Ý, bất ngờ hủy chuyến đi Mỹ dự trù cuối tuần này, gọi phát biểu của ông Trump là “nghiêm trọng và xúc phạm” đối với bà Meloni cũng như toàn nước Ý. Ông Tajani dự trù đến Miami dự một diễn đàn kinh doanh Ý-Mỹ và gặp Ngoại Trưởng Marco Rubio, theo thông báo của Bộ Ngoại Giao Mỹ.

Nữ Thủ Tướng Georgia Meloni (phải) của Ý quan sát Tổng Thống Donald Trump (giữa) nói chuyện cùng Thủ Tướng Friedrich Merz (quay lưng) tại hội nghị G7 ở Pháp hôm 16 Tháng Sáu. (Hình: Evelyn Hockstein – Pool/Getty Images)

Bà Meloni, người từng tìm cách xây dựng quan hệ gần gũi với ông Trump và tự đặt mình vào vai trò cầu nối giữa Washington và Liên Minh Châu Âu, đăng video nói tuyên bố của tổng thống Mỹ là “hoàn toàn bịa đặt.” Bà nói bà “thật sự kinh ngạc” khi nhà lãnh đạo Tòa Bạch Ốc lại dựng chuyện như vậy về một đồng minh.

Theo AP tường thuật, ông Trump đưa ra câu chuyện trên trong một cuộc phỏng vấn phát sóng sáng Thứ Sáu trên đài La7 của Ý. Điều đáng chú ý là phóng viên hỏi ông về Ukraine, một hồ sơ chiến tranh đang đe dọa an ninh Châu Âu và trật tự quốc tế. Nhưng ông Trump lại tự chuyển sang nói về bà Meloni và cuộc gặp giữa hai người tại G7, nơi họ được ghi hình trò chuyện nhiều lần, kể cả khi ngồi riêng trên một ghế sofa nhỏ.

Đài La7 cho biết ông Trump nói bà Meloni “năn nỉ” được chụp hình, rằng ông không có bổn phận phải làm điều đó nhưng vì “tội nghiệp” bà nên đồng ý. Đài này đăng phiên bản lồng tiếng của cuộc phỏng vấn trên mạng, không phải nguyên bản tiếng Anh.

Phản ứng của Thủ Tướng Meloni cho thấy sự kiên nhẫn của Rome đối với Tổng Thống Trump chạm giới hạn. Bà nói có những điều cần phải trả lời ngay lập tức, đồng thời đặt câu hỏi vì sao Tổng Thống Mỹ lại cư xử như vậy với đồng minh của chính mình. Bà cũng nói đây không phải lần đầu Trump có cách hành xử như thế.

Câu nói ấy dường như nhắc đến cuộc phỏng vấn hồi Tháng Tư với nhật báo Corriere della Sera, khi ông Trump chỉ trích việc bà Meloni không ủng hộ cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran. Khi đó, bà Meloni không phản ứng công khai. Nhưng đến lần này, theo AP, có vẻ bà đã chịu đủ những lời khoe khoang và đả kích của ông Trump.

Sự phản ứng không chỉ đến từ văn phòng thủ tướng. Đến chiều Thứ Sáu, nhiều giới chức Ý thuộc nhiều khuynh hướng chính trị lên tiếng đoàn kết với Meloni, kể cả Tổng Thống Sergio Mattarella, nhân vật được kính trọng rộng rãi tại Ý. Bộ Trưởng Giao Thông Matteo Salvini viết rằng ai tấn công bà Meloni là tấn công tất cả người Ý. Bộ Trưởng Tư Pháp Carlo Nordio nhắc đến những người lính Mỹ hy sinh trong Đệ Nhị Thế Chiến để giải phóng Ý khỏi chế độ phát xít, nói rằng những cây thánh giá trên mộ họ không đáng phải chứng kiến một tổn hại đau đớn như vậy đối với tình hữu nghị hai nước.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Guido Crosetto nói ông không tin Meloni có thể năn nỉ ai đó chụp hình, “ngay cả khi bị đe dọa.” Ông nói những trò đùa kiểu này không có lợi cho bất cứ ai kể cả cho Mỹ, hoàn toàn không có lợi cho Ý và cũng không có lợi cho liên minh.

Sự căng thẳng đánh dấu bước rạn nứt đáng kể trong một quan hệ từng được Trump mô tả bằng những lời khen nồng nhiệt. Bà Meloni là nguyên thủ duy nhất của Liên Âu dự lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của ông Trump. Hai người cùng có nhiều điểm tương đồng về ý thức hệ, từ hạn chế di dân đến đề cao các giá trị truyền thống. Trước lễ nhậm chức năm 2025, bà Meloni đến Mar-a-Lago gặp ông Trump và nói chuyến đi vượt quá kỳ vọng.

Điều khiến câu chuyện lần này trở nên đáng phê phán là tính không cần thiết của nó. Ông Trump không bị ép phải nói về bà Meloni. Ông được hỏi về Ukraine, một vấn đề sống còn đối với Liên Âu, NATO và chính sách đối ngoại Mỹ. Nhưng thay vì trả lời trọng tâm, ông lại rẽ sang một câu chuyện cá nhân nhỏ nhặt, khoe rằng một nữ thủ tướng đồng minh “năn nỉ” chụp hình với mình. 

Thủ Tướng Meloni không phải đối thủ cánh tả với ông Trump. Bà là một lãnh đạo hữu khuynh, từng muốn làm cầu nối giữa ông Trump và Châu Âu. Chính vì thế, việc ông Trump hạ phẩm giá bà bằng một câu chuyện vặt vãnh càng khó hiểu hơn. Điều này cho thấy vấn đề của Trump không chỉ nằm ở chính sách, mà còn ở phong cách lãnh đạo khi thích khoe mình được cầu cạnh, thích biến đồng minh thành người dưới cơ, và sẵn sàng làm rạn nứt quan hệ ngoại giao chỉ để nuôi dưỡng ảo giác mình là trung tâm.

Trong ngoại giao, sự phù phiếm cá nhân đôi khi gây thiệt hại thật tầm cỡ quốc gia. (MPL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT