Tìm được hộp đen phi cơ Air India rơi, duy nhất 1 người sống sót

AHMEDABAD, Ấn Độ (NV) – Nhà chức trách khởi sự điều tra nhằm tìm ra nguyên nhân khiến phi cơ chở 230 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn hãng hàng không Air India rơi ngay khi cất cánh hôm Thứ Năm, 12 Tháng Sáu.

Một viên chức Ấn Độ xác nhận với ABC News rằng hôm Thứ Sáu nhà chức trách đã tìm được cả hai hộp đen trong phi cơ.

Ông Narendra Modi (trái), thủ tướng Ấn Độ, đến thăm ông Vishwaskumar Ramesh, hành khách duy nhất sống sót trên chuyến bay Air India 171 tại một bệnh viện ở Ahmedabad, ngày 13 Tháng Sáu. (Hình: YouTube Narendra Modi)

Trong đó có một hộp đen bị hư nhưng có thể sửa được và sẽ được phân tích dữ liệu tại Ấn Độ. Các nhà điều tra Hoa Kỳ có thể tới Ấn Độ hỗ trợ điều tra vào Chủ Nhật, ông Shri G.V.G. Yugandhar, tổng giám đốc Cơ Quan Điều Tra Tai Nạn Phi Cơ Ấn Độ (AAIB), cho biết.

Phi cơ gặp nạn là Boeing 787-8 Dreamliner, khởi hành từ Ấn Độ tới Anh thì lủi vào một tòa nhà thuộc khu vực Meghaninager ở Ấn Độ gần phi trường Ahmedabad, khiến 246 người chết và ít nhất một hành khách sống sót, các viên chức địa phương và hãng hàng không cho biết. Chưa có phi cơ Dreamliner nào của Boeing từng gặp phải trường hợp thương vong ảnh hưởng tới hành khách.

“Chuyến bay khởi hành từ Ahmedabad vào buổi trưa lúc 1 giờ 38 phút, chở 242 hành khách và phi hành đoàn trên phi cơ Boeing 787-8,” Air India không cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội. “Trong số đó có 169 công dân Ấn Độ, 53 công dân Anh, một công dân Canada và bảy công dân Bồ Đào Nha.”

Theo các viên chức bệnh viện, các nạn nhân gồm có 241 hành khách và thành viên phi hành đoàn, cũng như năm sinh viên y khoa có mặt bên trong trường đại học y khoa và bệnh viện bị phi cơ tông trúng. Ngoài ra còn có nhiều người khác bên trong tòa nhà bị trọng thương và đang được cấp cứu, các viên chức bệnh viện cho biết.

Hôm Thứ Sáu, ông Campbell Wilson, tổng giám đốc Air India, xác nhận 241 người chết trong số 242 người trên phi cơ, đồng thời cho biết các viên chức hãng hàng không “vô cùng đau lòng trước mất mát này và thương tiếc những người chịu ảnh hưởng, cũng như gia đình và thân bằng quyến thuộc của các nạn nhân.” Ông Wilson cho biết một nhóm kỹ thuật viên đang ứng cứu tại khu vực xảy ra tai nạn và gần 100 nhân viên săn sóc đang giúp đỡ các gia đình.

Bệnh Viện Nhân Dân ở Ahmedabad xác nhận với ABC News hôm Thứ Năm rằng ông Vishwaskumar Ramesh, một trong những nạn nhân trong chuyến bay, vẫn còn sống và đang được cấp cứu tại bệnh viện.

“Tôi chứng kiến mọi thứ. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ chết,” ông Ramesh nói với NDTV trong một buổi phỏng vấn độc quyền hôm Thứ Sáu. “Hàng ghế kế bên chỗ tôi ngồi rớt xuống tầng trệt tòa nhà. Tôi nhớ là lúc đó có một khoảng trống. Khi cửa phi cơ văng ra ngoài, tôi nhìn thấy khoảng trống đó và tôi phóng ra ngoài.”

Trước đó các viên chức cho biết họ e là không có ai nào sống sót sau thảm kịch. Theo ông Amit Shah, bộ trưởng Nội Vụ Ấn Độ, nhà chức trách gần như hoàn tất kế hoạch tìm kiếm thi thể các nạn nhân và sẽ sớm lập hồ sơ DNA cho gia đình nạn nhân.

Vào thời điểm xảy ra thảm họa có khoảng 125,000 lít nhiên liệu bên trong phi cơ với nhiệt độ cao tới nỗi không thể giải cứu hành khách, ông Shah cho biết.

Cơ Quan Hàng Không Dân Dụng Ấn Độ (DGCA) cho biết máy bay “rơi xuống một mảnh đất bên ngoài ranh giới phi trường” ngay khi cất cánh. Một đoạn phim dường như cho thấy phi cơ biến mất sau hàng cây và chỉ vài giây sau đó thì xuất hiện một quả cầu lửa và một cột khói nghi ngút màu xám.

Một ủy ban gồm có nhiều cơ quan được thành lập để điều tra tai nạn, cam kết tìm ra “căn nguyên dẫn tới thảm kịch” cũng như “các yếu tố tác động tới phi cơ, gồm có hỏng hóc động cơ, tắc trách do con người gây ra, điều kiện thời tiết, tuân thủ quy định và các lý do khác,” Bộ Hàng Không Dân Dụng Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố vào Thứ Sáu.

Air India thông cáo tổ chức hai chuyến bay cứu viện khởi hành từ Delhi và Mumbai tới Ahmedabad cho thân nhân của hành khách và nhân viên Air India.

Tata Group, một đại công ty đa quốc gia Ấn Độ, sở hữu Air India, tuyên bố cung cấp cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng 1 crore (khoảng $116,000) và trả viện phí cho những người bị thương. (TTHN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT