Tín đồ Công Giáo Hoa Kỳ mừng cho Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV

VATICAN (NV) – Đức Tân Giáo Hoàng người Mỹ được chào đón nồng nhiệt theo kiểu Mỹ tại Vatican City.

“USA! USA! USA!” một nhóm tu sĩ trẻ mừng rơn, vận áo chùng đen đồng thanh hô vang, nhảy nhót theo điệu pogo tại trung tâm Công Trường Thánh Phêrô.

Công trường thường là nơi dành cho tĩnh tâm và cầu nguyện nhưng nay như trở thành một nơi như đang tổ chức đại hội thể thao hoặc buổi hòa nhạc rock vào Thứ Năm, 8 Tháng Năm, sau phiên mật nghị chọn ra Đức Hồng Y Robert Francis Prevost kế vị ngai tòa, lấy tông hiệu Lêô XIV, là người đầu tiên sinh ra tại Mỹ đứng đầu Giáo Hội Công Giáo La Mã.

Những người Mỹ từ Texas hân hoan trước tin mừng từ Nhà Nguyện Sistine rằng Đức Tân Giáo Hoàng Leo XIV vừa được chọn ngày 8 Tháng Năm, 2025 ở Vatican City, Vatican. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Tín đồ Hoa Kỳ có mặt tại Vatican City bày tỏ lòng hân hoan, tự hào và ngạc nhiên đến độ sửng sốt, tất cả những cảm xúc này hòa quyện làm một.

“Tôi không tin vào mắt mình,” Joe Brodeur, 27 tuổi, một vị phó tế phụng vụ tại Providence, Rhode Island cho biết. “Ngay lúc này tôi chỉ có thể nói là tôi cảm thấy rất vui.”

Thực ra, cảm xúc đầu tiên lan tỏa khắp công trường là bối rối.

Khi Đức Hồng Y Dominique Mamberti loan báo kết quả mật nghị bằng tiếng Latin, 40,000 tín đồ tề tựu tại công trường được nghe “habemus papam” tức là “chúng ta đã có giáo hoàng,” ngay sau đó là những tràng reo hò không dứt. Nhưng tên tuổi Đức Giáo Hoàng mới dường như bị âm thanh ồn ào lấn át.

“Có ai nghe được tên Đức Giáo Hoàng không?” một người hỏi giữa hàng vạn tín đồ. “Có phải Robert Sarah không?” một người khác tự hỏi, ám chỉ Đức Hồng Y sáng giá người Guinea.

Chẳng mấy chốc, người ta dần dần truyền tai nhau cái tên Prevost.

“È l’americano” (Là một người Mỹ), một người Ý nói.

Phần lớn dân Mỹ đều tự hào, mặc dù chỉ có ít người biết tới tên tuổi của Đức Tân Giáo Hoàng.

“Thật đáng mừng,” Alec Maddox, 32 tuổi, một chuyên gia cố vấn sinh sống tại San Diego cho biết, mặc dù ông và hai người em ruột, Tommy, 30 tuổi và Jack, 28 tuổi, thừa nhận rằng họ không biết nhiều về Đức Giáo Hoàng Lêô XIV.

“Chúng tôi muốn một người dẫn dắt đức tin và không muốn thay đổi giáo lý,” Tommy Maddox nói, ám chỉ phe bảo thủ, theo chủ nghĩa truyền thống hơn trong Giáo Hội Công Giáo, vốn chỉ trích một số chính sách thiên về cấp tiến do Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đề ra.

Tương tự người anh Alec, Tommy Maddox đến từ Utah và đang học MBA tại đại học University of Pennsylvania. “Ắt hẳn là chúng tôi cần phải tìm hiểu thêm về ông ấy,” Jack Maddox, 28 tuổi, sinh sống tại Georgia và sắp giải ngũ tại lực lượng Lục Quân để học làm kiến ​​trúc sư cho biết.

Tất cả sẽ tìm hiểu một vị giáo hoàng được nhiều người nhìn nhận là ôn hòa khi từng cho thấy ông cũng như giáo hoàng tiền nhiệm, ủng hộ các chính sách mục vụ hơn là giáo điều.

Rebecca Tabiani, 48 tuổi, hài lòng với thân thế Đức Giáo Hoàng Lêô. Nhưng Tabiani, một người gốc New Jersey đang sinh sống tại Rome thì tỏ ra “thất vọng” với quyết định này và đồng tình với niềm tin lâu nay bên trong Vatican rằng Hoa Kỳ nắm giữ quá nhiều quyền lực.

“Tôi không thích thông điệp này chút nào,” Tabiani, một nhân viên trong lãnh vực lâm nghiệp cho biết. “Theo tôi thì đáng lý ra mọi chuyện không nên xảy ra thế này, là một người Mỹ sinh sống ở ngoại quốc, thật xấu hổ khi chứng kiến những thứ đang diễn ra tại quê nhà vào thời điểm này.”

Những người khác bày tỏ quan điểm cân bằng hơn.

“Thực sự là tôi cảm thấy ngạc nhiên, ông ấy không nằm trong danh sách mà tôi nghĩ sẽ được chọn,” Matthew Laferty, 39 tuổi, giám đốc Văn Phòng Đại Kết Giáo Hội Giám Lý tại Rome MEOR cho biết. Xuất thân từ Crestline, Ohio, ông đảm trách mối quan hệ giữa Tin Lành và Giáo Hội Công Giáo. “Tôi đoán rằng các hồng y đã thỏa hiệp với nhau để đi đến quyết định này.”

Gần như hết thảy những người có mặt tại công trường đến từ khắp nơi trên thế giới đều cảm nhận được những phút hân hoan của các tín đồ Hoa Kỳ, cho dù đó là những người cầm quốc kỳ Lebanon to tướng hay một tu sĩ Brazil được một người bạn cõng trên vai và khoác quốc kỳ Brazil lên người và giơ hai tay làm dấu chỉ hòa bình.

Cách trung tâm giáo hội hàng ngàn dặm về phía Tây, tại New York City, hàng hàng lớp lớp máy quay truyền hình nối đuôi nhau trên lề đường trước Nhà Thờ St. Patrick, thánh đường Công Giáo trứ danh tại trung tâm Manhattan.

Alura Marini, 60 tuổi, tham dự Thánh Lễ tại Nhà Thờ St. Patrick khi công bố giáo hoàng mới và cho biết nhà thờ bắt đầu phát quốc ca “The Star-Spangled Banner,” làm toàn thể giáo dân không khỏi xúc động.

Marini cho biết bà hy vọng Lêô sẽ noi gương Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô vốn được thành phần tín đồ cấp tiến tại New York mến mộ. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT