THE HAGUE, Hòa Lan (NV) – Tòa tối cao Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, ra lệnh Israel lập tức ngừng chiến dịch quân sự ở Rafah, thành phố miền Nam Gaza, nhưng không ra lệnh ngừng bắn ở lãnh thổ này, theo AP.
Mặc dù Israel nhiều phần sẽ không tuân thủ, nhưng lệnh của Tòa Án Công Lý Quốc Tế (ICJ) sẽ gia tăng áp lực lên quốc gia ngày càng bị cô lập này.

Thời gian qua, Israel bị chỉ trích ngày càng nặng nề vì chiến dịch quân sự ở Gaza, đặc biệt kể từ khi nước này chuyển trọng tâm tới Rafah. Chỉ trong tuần này, ba quốc gia Âu Châu – Tây Ban Nha, Na Uy và Ireland – tuyên bố sẽ công nhận nhà nước Palestine, và công tố viên chính Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (ICC) ra lệnh truy nã một số nhà lãnh đạo Israel, gồm Thủ Tướng Benjamin Netanyahu, và thủ lĩnh Hamas.
Trong nước, ông Netanyahu cũng đang phần nào chịu áp lực phải chấm dứt cuộc chiến. Mấy tuần qua, tuần nào hàng ngàn người Israel cũng biểu tình kêu gọi chính phủ đạt thỏa thuận giải cứu con tin đang bị Hamas cầm giữ, vì lo sợ sắp hết thời gian.
Mặc dù phán quyết của ICJ hôm Thứ Sáu là đòn giáng vào vị thế của Israel trên thế giới, nhưng ICJ không có lực lượng cảnh sát thực thi bất cứ lệnh nào của tòa này.
Israel không công nhận thẩm quyền của ICJ, nhưng Nam Phi có thể đưa vụ này ra tòa vì cả hai quốc gia này đều tham gia Công Ước Chống Diệt Chủng, trong đó có điều khoản cho phép ICJ giải quyết tranh chấp về công ước này.
Israel mở chiến dịch quân sự ở Gaza nhằm tiêu diệt Hamas để trả đũa vụ nhóm này tấn công miền Nam Israel ngày 7 Tháng Mười năm ngoái, làm khoảng 1,200 người thiệt mạng, và bắt cóc hơn 250 người làm con tin.
Tính tới nay, chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza làm hơn 35,456 thiệt mạng, theo Bộ Y Tế do Hamas lãnh đạo ở Gaza. (Th.Long) [qd]







































































