Thursday, March 28, 2024

Tổng thống Đức xin người dân Ba Lan tha thứ, sau 80 năm Đệ Nhị Thế Chiến khởi sự

WARSAW, Ba Lan (NV) – Tổng Thống Đức, ông Frank-Walter Steinmeier, hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Chín, đã lên tiếng xin người dân Ba Lan tha thứ, đúng 80 năm sau ngày Đệ Nhị Thế Chiến khởi sự bằng cuộc tấn công chớp nhoáng của quân đội Đức Quốc Xã vào quốc gia này, theo bản tin CNN.

Ông Steinmeier nói trong buổi lễ tổ chức ở thành phố Wielun, một trong những nơi đầu tiên bị phi cơ Đức Quốc Xã oanh tạc, rằng, ông “cúi đầu trước các nạn nhân của cuộc tấn công Wielun, tôi muốn bày tỏ sự thành kính thương tiếc những người Ba Lan là nạn nhân chế độ Đức Quốc Xã, và tôi xin quý vị tha thứ.”

Có gần 6 triệu người Ba Lan chết trong Đệ Nhị Thế Chiến, hiện vẫn là cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử thế giới.

Có hơn 50 triệu người bị giết trong cuộc chiến này, gồm cả khoảng 6 triệu người theo Do Thái giáo, trong đó khoảng một nửa là người Ba Lan.

Trong một buổi lễ tổ chức ở Warsaw, Tổng Thống Ba Lan, ông Andrzej Duda, nói về lịch sử tàn bạo mà người Ba Lan phải gánh chịu trong Đệ Nhị Thế Chiến và các vết thương mà họ vẫn còn mang cho tới hôm nay.

Ông Duda tưởng nhớ những người đã nằm xuống và cám ơn các quân nhân đã “chiến đấu và hy sinh mạng sống của họ cho tự do”.

Trong bài diễn văn đọc sáng ngày Chủ Nhật tại Westerplatte, Gdansk, Thủ Tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói đến những tổn thất lớn lao về tài sản, tinh thần, kinh tế và tài chánh mà Ba Lan gánh chịu trong cuộc chiến.

“Chúng ta phải nói về việc này, chúng ta phải nhớ về những tổn thất, chúng ta phải đòi hỏi sự thật, chúng ta phải đòi hỏi bồi thường,” theo ông Morawiecki.

Việc bồi thường chiến tranh vẫn còn là đề tài gây tranh cãi ở Ba Lan. Đảng cầm quyền hiện nay ở Ba Lan đang đưa trở lại vấn đề này. Chính phủ Đức nói rằng họ đã trả hết việc bồi thường chiến trannh vào năm 2010. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT