MANILA, Philippines (NV) – Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte, từng điều hành một toán sát thủ hạ sát nhiều người, kể cả một nhà báo và một phụ nữ đang mang thai, khi còn là thị trưởng thành phố Davao ở phía Nam Philippines, theo lời một cựu cảnh sát viên hôm Thứ Hai.
Ông Arthur Lascanas, ngồi cạnh ba luật sư nhân quyền nổi tiếng ở Philippines, bật khóc khi kể ra một loạt các vụ giết người ở thành phố Davao mà ông tố cáo rằng Duterte đã ra lệnh tiêu diệt những kẻ dám chống đối ông, cùng là thành phần bị coi là tội phạm.
Ông Lascanas cho hay ông từng giết cả hai người anh em của mình, do họ có liên hệ đến buôn bán ma túy, vì “sự trung thành mù quáng” với Duterte cũng như vì tiền thưởng.
“Bất kể là chúng tôi chôn những người này hay ném xác họ xuống biển, chúng tôi luôn được Thị Trưởng Rody Duterte trả tiền,” ông Lascanas nói.
Ông Duterte từng nhiều lần bị tố cáo là điều hành các toán sát thủ trong hơn hai thập niên là thị trưởng thành phố Davao, ông cũng bị coi là mở rộng tầm hoạt động của các toán này khi lên làm tổng thống và mở cuộc chiến chống ma túy khiến hơn 6,500 người thiệt mạng chỉ trong thời gian ngắn.
Ông Duterte có lúc xác nhận, lúc lại phủ nhận về sự hiện hữu của toán sát thủ ở Davao, còn khoe rằng chính cá nhân ông cũng giết người để làm gương cho cảnh sát.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Phủ Tổng Thống Philippines, Martin Anadanar, hôm Thứ Hai bác bỏ các cáo buộc, nói rằng đây chỉ là hành động của phía đối lập nhằm lật đổ chính phủ Duterte. (V.Giang)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 20 tháng 2 năm 2017














































































































































