DEIR AL-BALAH, Dải Gaza (NV) – Hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Mười Hai, các chiến đấu cơ Israel đã đánh trúng các trại tỵ nạn nằm trong thành phố tại trung bộ Dải Gaza giữa lúc chính phủ Biden chấp thuận một vụ bán võ khí khẩn cấp mới cho Israel, bất chấp những lời kêu gọi ngưng bắn liên tiếp của quốc tế vì con số thường dân thiệt mạng, nạn đói và bỏ nhà chạy trốn cứ gia tăng tại cứ địa này, thông tấn xã AP đưa tin.
Ngay cả một cuộc tạm ngưng giao tranh ngắn ngủi giữa đôi bên trong cuộc chiến dường như cũng khó mà thực hiện.
Hôm Thứ Bảy, một giới chức cao cấp của tổ chức Hamas nói với hãng tin AP rằng một cuộc ngưng chiến vĩnh viễn phải là khởi điểm cho những vụ thả thêm các con tin Israel và ngoại quốc hiện đang do nhóm bạo động này giam giữ, một điều kiện trái ngược với đề nghị ngưng các cuộc xung đội do Ai Cập đưa ra hồi gần đây trong kế hoạch chấm dứt cuộc chiến theo từng giai đoạn.

Đề nghị của phe Hamas thế nào cũng bị Israel bác bỏ. Israel từng nói rằng họ sẽ tiếp tục với những cuộc tấn công trên không và trên bộ với quy mô chưa từng có trước đây cho tới khi nào họ đập tan nhóm Hamas, một mục tiêu mà nhiều người cho rằng không thể nào đạt được, bởi vì gốc rễ của nhóm này đã ăn sâu trong xã hội người Palestine.
Hoa Kỳ đã che chở cho Israel về phương diện ngoại giao và vẫn tiếp tục cung cấp võ khí cho Israel.
Israel lập luận rằng nếu chấm dứt cuộc tấn công ngay vào lúc này thì có nghĩa là quân Hamas đã chiến thắng, một lập trường được chính quyền của Tổng Thống Biden chia sẻ, mặc dù Hoa Kỳ vẫn thúc giục Israel phải nỗ lực thêm để tránh gây thương vong cho thường dân Palestine.
Cuộc chiến hiện nay, được châm ngòi vì vụ tấn công gây chết chóc của quân bạo động Hamas vào miền Nam Israel vào ngày 7 Tháng Mười, đã khiến cho 85 phần trăm trong số 2.3 triệu người Palestine tại Gaza phải rời bỏ nhà cửa để chạy loạn, xô đẩy nhiều đoàn người đi tìm chỗ trú ẩn tại những vùng an toàn do Israel chỉ định, nhưng rồi chính các nơi này cũng bị quân Israel dội bom. Sự kiện này đã làm cho người Palestine có cảm giác kinh hoàng rằng chẳng có nơi nào là an toàn hết trên cứ điểm nhỏ bé mà họ cứ phải bám víu vào để sinh sống. (TTHN)
























































































