KYUSHU, Nhật (NV) – Chỉ một thủy thủ người Filipino được cứu từ đại dương dậy sóng sau khi một chiếc tàu hàng bị mất tích cùng với 43 thủy thủ giữa cơn bão Maysak, đài CNN trích thông báo của lực lượng Tuần Duyên Nhật.
Chiếc tàu hàng Gulf Livestock 1 gởi đi tín hiệu cầu cứu sáng sớm Thứ Tư, 2 Tháng Chín, khi ở cách đảo Amami Oshima khoảng 115 dặm, nằm giữa hai đảo lớn Okinawa và Kyushu.

Vào thời điểm chiếc tàu mất tích, cơn bão Maysak, cường độ cấp bốn, với sức gió ít nhất 130 dăm/giờ hoành hành trong khu vực này.
Tuần Duyên Nhật cho hay người thủy thủ được cứu vào cuối ngày Thứ Tư, sau khoảng hơn nửa ngày trôi trên biển, hiện nay trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Chiếc tàu hàng dài 133.6 mét, thủy thủ đoàn gồm 39 người Filipino, hai người New Zealand và hai người Úc khởi hành từ cảng Napier, New Zealand, đến Đường Sơn, Trung Quốc, theo thông tin từ giới chức thẩm quyền ở Nhật, New Zealand và Úc.
Chiếc tàu mang quốc tịch Panama rời cảng ở New Zealand vào ngày 17 Tháng Tám chở theo hơn 5,800 con bò, theo Bộ Ngoại Thương New Zealand.
Bộ Ngoại Giao Philippines xác nhận người thủy thủ được cứu thoát là công dân của mình, và cho biết tòa lãnh sự tại Osaka đang theo dõi sát diễn tiến truy tìm tung tích con tàu với lực lượng Tuần Duyên Nhật, hiện vừa mới tung ra đợt tìm kiếm lần thứ nhì.
Một cơn bão thứ nhì với tên gọi là Haishen đang tiến vào khu vực, dự đoán tăng cường độ thành cơn bão cấp bốn vào cuối tuần này.
Cơn bão này sẽ đến đảo Kyushu của Nhật vào Chủ Nhật và đi vào khu vực bán đảo Triều Tiên vào Thứ Hai.
Cơ quan khí tượng Nhật cảnh báo Haishen là cơn bão lớn đứng hàng thứ ba thổi vào nước này trong vòng gần 70 năm qua. (MPL) [qd]

















































































