Sunday, May 19, 2024

Tư lệnh lục quân Thái Lan nghẹn ngào xin lỗi dân chúng về vụ thảm sát

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Tư lệnh lục quân Thái Lan hôm Thứ Ba, 11 Tháng Hai, nghẹn ngào xin lỗi dân chúng vương quốc này, sau khi xảy ra việc một thượng sĩ bắn chết 29 người và làm bị thương 57 người khác trong thời gian 19 giờ đồng hồ cuối tuần qua.

Nhiều lần chậm nước mắt trong cuộc họp báo kéo dài 90 phút, Tướng Tư Lệnh Lục Quân Apirat Kongsompong xác nhận rằng quân đội sẽ bồi thường cho tất cả các nạn nhân và gia đình họ.

“Tôi, trong cương vị tư lệnh lục quân, muốn được xin lỗi và bày tỏ sự hối tiếc về hành động của một quân nhân trong lục quân Thái  Lan,” theo lời Tướng Apirat.

“Trong phút giây mà hung thủ bóp cò súng và giết người dân, lúc đó y là kẻ phạm pháp và không còn là một quân nhân,” Tướng Apirat nói.

Người lính này, Thượng Sĩ Jakarapanth Thomma, bị lực lượng an ninh bắn chết hôm Chủ Nhật sau khi chạy vào khu thương xá Terminal 21 ở thành phố Nakhon Ratchasima, nằm về phía Đông Bắc Thái Lan, ngày trước đó.

Người lính 32 tuổi này khởi sự cuộc giết người hôm Thứ Bảy, bắn chết chỉ huy trưởng đơn vị và bà mẹ vợ của ông ta trong cuộc tranh chấp liên quan đến mua bán đất đai.

Hung thủ sau đó lái xe về trại, lấy thêm súng và đạn, sau đó đến một chùa gần đó để bắn người qua lại trên đường, trước khi chạy vào khu thương xá Terminal 21, nơi y bắn vào dân và cảnh sát trong hơn 12 giờ.

Dân chúng tụ tập trước khu thương xá Terminal 21 để bày tỏ tiếc thương các nạn nhân. (Hình: Lauren DeCicca/Getty Images)

Tướng Apirat nói quân đội sẽ điều tra người chỉ huy trưởng bị giết, Đại Tá Anantharot Krasae, 48 tuổi, cùng là việc mua bán đất do bà mẹ vợ của ông Anantharot là bà Anong Mitchan, 63 tuổi, đứng ra môi giới.

Theo ông Apirat, người chỉ huy trưởng của hung thủ đã có hành động sai trái và không giữ lời trong thỏa thuận mua đất.

Tướng Apirat cũng cho hay rằng giới hữu trách sẽ điều tra thêm xem có ai khác can dự vào vụ này và hứa hẹn sẽ tạo ra phương cách để các quân nhân bị áp bức có thể tố cáo trực tiếp lên tư lệnh lục quân.

“Lục quân và cá nhân tôi đã khởi sự việc này,” Tướng Apirat nói và cho biết mục tiêu của ông trước khi nghỉ hưu vào Tháng Mười tới đây là tạo sự công bằng hơn cho các quân nhân cấp thấp.

“Tôi không nghĩ người dân Thái nào muốn thấy sự việc này xảy ra lần nữa, do vậy xin đừng ai đổ lỗi cho quân đội hay trách mắng những người lính của chúng ta,” ông nói thêm.

“Nếu quý vị muốn trách cứ ai, thì cứ nhắm vào Tướng Apirat Kongsompong. Tôi chấp nhận mọi chỉ trích và mọi ý kiến. Quý vị có thể trách cứ tôi, vì tôi là tư lệnh lục quân,” Tướng Apirat nói. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT