NEW SOUTH WALES, Úc (NV) – Hai ngày phong tỏa tại cảng khai thác than lớn nhất thế giới gây ra 109 vụ bắt giữ.
Hàng trăm nhà hoạt động môi trường đã bơi hoặc chèo thuyền kayak để chiếm tuyến đường vận chuyển của cảng Newcastle ở Úc nhằm phản đối không hành động vì khí hậu.
Họ cho rằng sự gián đoạn ngăn cản hơn nửa triệu tấn than được xuất cảng.

Úc là nước xuất cảng than lớn thứ hai thế giới và dựa vào nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng nhu cầu điện trong nước.
Nằm cách Sydney khoảng 170 kilometer (105 dặm), Newcastle là hải cảng quan trọng nhất của Úc đối với các chuyến hàng vận chuyển than.
Ước tính có khoảng 3,000 người từ khắp Úc Đại Lợi tham gia cuộc phong tỏa cuối tuần kéo dài 30 giờ ngăn chặn tuyến đường vận chuyển hàng hải, được cảnh sát chấp thuận.
Nhưng hàng chục người biểu tình vẫn ở dưới nước nối dài qua khỏi điểm dừng biểu tình – gây ra 109 vụ bắt giữ, trong đó có 5 trẻ vị thành niên sau đó được thả tự do.
Hôm Thứ Hai, 27 Tháng Mười Một, 104 người bị buộc tội vì không chịu rời khỏi hải cảng, theo một tuyên bố từ cảnh sát New South Wales.

“Tôi làm điều này cho con cháu và thế hệ tương lai,” Alan Stuart, 97 tuổi, người bất chấp thời hạn rời khỏi hải cảng được đặt ra, cho biết.
“Tôi rất tiếc vì họ sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu chúng tôi không hành động. Vì vậy, tôi nghĩ nhiệm vụ của mình là phải làm những gì có thể,” ông nói thêm.
Rising Tide – nhóm tổ chức hành động nêu trên – gọi đây là “hành động bất tuân dân sự lớn nhất đối với khí hậu trong lịch sử Úc Quốc.”
Cuộc biểu tình xảy ra chỉ vài ngày trước COP28, hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu toàn cầu hàng năm, diễn ra tại Dubai vào Thứ Năm.
Rising Tide muốn chính phủ Thủ Tướng Anthony Albanese đánh thuế xuất cảng than nhiệt và hủy bỏ các dự án nhiên liệu hóa thạch mới.
Úc Đại Lợi từ lâu bị coi là quốc gia tụt hậu về khí hậu, nhưng ông Albanese hứa sẽ “tham gia nỗ lực toàn cầu” nhằm hạn chế khí thải khi nhậm chức năm 2022.
Kể từ đó, chính phủ của ông đặt ra luật mục tiêu giảm phát thải 43% vào năm 2030, tăng so với cam kết trước đó là 26-28%. Sự khác biệt đó tương đương với việc loại bỏ khí thải từ toàn bộ lãnh vực giao thông hoặc nông nghiệp của Úc.
Nhưng ông Albanese cũng từ chối việc cấm hoàn toàn các đề án nhiên liệu hóa thạch mới – và bật đèn xanh cho bốn mỏ than mới kể từ Tháng Năm năm ngoái, cùng với 25 đề án nữa đang chờ chuẩn thuận, theo Viện Úc Quốc.
Anjali Beams, học sinh 17 tuổi đến từ Adelaide, một trong những người biểu tình cuối cùng rời tuyến đường vận chuyển của Newcastle vào Chủ Nhật, cho biết cô có nguy cơ bị bắt vì “những người ra quyết định của Úc liên tục phớt lờ tiếng nói giới trẻ.”
“Tôi sẽ không đồng lõa để tương lai của mình bị ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch bán đi vì lợi tức của họ,” cô nói thêm. (TTHN)






















































































