KHARKIV, Ukraine (NV) – Khi chồng của Natalia Kyrkach-Antonenko là Vitalii hy sinh trên tiền tuyến trong lúc chiến đấu chống lại quân Nga, bà đang mang thai con gái của họ, Vitalina, được 13 tuần, phóng sự do Đài CNN ghi nhận hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Hai.
Dẫu cho Vitalii có tử trận, Kyrkach-Antonenko vẫn tìm thấy ý nghĩa, hy vọng và mục đích mới khi Vitalina ra đời.
“Vitalina giờ đây là nguồn sống của cuộc đời tôi. Bằng cách chăm sóc con gái, theo một ý nghĩa nào đó, cứ như tôi tiếp tục được chăm sóc chồng mình. Đây là sự tiếp nối của anh ấy. Sự tiếp tục của chúng tôi.”

Đôi phu thê luôn luôn có kế hoạch tạo dựng một gia đình đông con, ngay cả sau khi Vitalii đi tòng quân trước cuộc xâm lược năm 2022 của Putin.
Sau khi có một cái thai không phát triển trong những ngày đầu của cuộc chiến – điều mà người vợ cho là do ảnh hưởng từ căng thẳng của cuộc xâm lược – Kyrkach-Antonenko và chồng quyết định đông lạnh tinh trùng của Vitalii. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Vitalii ở chiến tuyến, bà mang thai Vitalina trước khi họ giải quyết được việc đông lạnh tinh trùng vào giờ chót.
Sau khi Vitalii qua đời vào Tháng Mười Một năm 2022, Kyrkach-Antonenko không ngần ngại theo đuổi sử dụng tinh trùng đông lạnh của chồng để có thêm một người con.
Bà ngỡ ngàng khi biết được rằng về mặt pháp lý, bà không được phép sử dụng tinh trùng sau khi chồng qua đời, mặc dù trước đó có sự cho phép bằng văn bản của Vitalii.
Điều này sẽ sớm thay đổi.
Quốc Hội Ukraine thông qua luật định vào Tháng Hai cho phép và tài trợ việc sử dụng tinh trùng đông lạnh của binh lính trong trường hợp họ qua đời. Một khi Tổng thống Volodymyr Zelensky ký ban hành dự luật thành luật định, lần đầu tiên dự luật sẽ cho phép những người góa phụ của binh sĩ Ukraine sử dụng tế bào sinh sản của nửa kia đã qua đời – cả tinh trùng lẫn trứng – để sinh con.
Luật định này cũng sẽ cho phép binh lính bị thương sử dụng các tế bào sinh sản được bảo tồn để sinh con khi vết thương của họ thường cản trở hành động sinh sản.
Ngoài ra, Ukraine sẽ trả tiền để lưu trữ những tế bào đông lạnh này trong ba năm sau khi binh sĩ nam hoặc nữ qua đời, với các điều khoản đó là ghi nhận cụ thể cha mẹ ruột đã qua đời trên giấy khai sinh của đứa trẻ. Hiện tại, chính phủ sẽ chi trả cho việc đông lạnh ban đầu các tế bào sinh sản.
Bảo quản lạnh là một “vấn đề cấp bách nhưng khó khăn,” Nghị Viên Olena Shulyak, đồng tác giả của dự luật, cho biết trong một bài viết trên Telegram.
Đây là luật định có thể đem lại lợi ích cho nhiều người.
Tổn thất trên chiến trường của Ukraine là một khía cạnh được bảo mật nghiêm ngặt nhưng giới chức Hoa Kỳ ước tính có khoảng 70,000 binh sĩ hy sinh và gần gấp đôi con số đó bị thương.
Đạo luật này có thể tiến triển theo một cách nào đó nhằm giúp bảo tồn nòi giống cho các gia đình có thân nhân tử nạn.
Kyrkach-Antonenko dự tính sử dụng tinh trùng của chồng để sinh thêm ít nhất một người con: giúp Vitalina có bạn có em. Đó là điều chồng bà mong mỏi, bà nói.
Bảo vệ khả năng sinh sản của binh lính vốn từ lâu là suy nghĩ của một số người Ukraine.
Iryna Feskova, bác sĩ sản khoa tại trung tâm sinh sản “SANA MED” ở Kharkiv, cung cấp dịch vụ đông lạnh và lưu trữ miễn phí tế bào sinh sản cho binh lính từ những tháng ngày đầu tiên của cuộc xâm lược toàn diện Nga đánh vào Ukraine năm 2022.
Feskova cho biết mối quan tâm tới việc bảo quản tinh trùng lạnh trong binh lính hiện diện từ năm 2022, trước đây chỉ từ một số ít lên tới hàng chục người mỗi năm. Bà cho biết phòng khám của bà đang lưu trữ tinh trùng của hàng chục quân nhân, trong khi các phòng khám khác cũng lưu giữ hàng trăm mẫu.
Hiện tại, phần lớn khách hàng mà bác sĩ sản khoa Feskova gặp gỡ đều là nam giới, nhưng bà cũng mong rằng ngày càng có nhiều phụ nữ lựa chọn phương pháp đông lạnh khi chiến tranh kéo dài.
Do quân đội Ukraine dỡ bỏ mọi hạn chế cho việc bổ nhiệm và cho phép nữ quân nhân phục vụ ở tất cả các vị trí (gồm có cả chiến tuyến), phụ nữ có nguy cơ tử vong và bị thương cao hơn bao giờ hết trên tiền tuyến. (TTHN)

























































































