TEL AVIV, Israel (NV) – Bà Sara Netanyahu, phu nhân của ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel, hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Mười Hai, khẩn cầu Đức Giáo Hoàng Francis gây ảnh hưởng lên Hamas và kêu gọi tổ chức này thả các con tin bị bắt từ hồi Tháng Mười, theo nhật báo The Jerusalem Post.
Bà Netanyahu đã gửi một lá thư cho vị giáo hoàng vào Chủ Nhật sau khi kêu gọi 33 nữ lãnh đạo trên toàn thế giới, bao gồm cả Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden, trong những tuần trước.

Bà nói với Đức Thánh Cha rằng bà viết thư không chỉ với tư cách là vợ của Thủ Tướng Benjamin Netanyahu mà còn với tư cách là một người mẹ và một người phụ nữ.
Trong thư bà còn kể về những hành động tàn bạo mà Hamas đã gây ra vào ngày 7 Tháng Mười, bao gồm việc cưỡng hiếp và cắt xẻo đàn ông, phụ nữ và trẻ em, cũng như bắt hơn 240 người làm con tin.
“Bảy mươi tám ngày sau những hành động tàn bạo, Hamas vẫn đang giam giữ 129 đàn ông, phụ nữ và trẻ em làm con tin. Nhiều người trong số họ bị thương và bị bệnh. Họ phải chịu cảnh đói khát và một số bị từ chối cung cấp những loại thuốc cơ bản cần thiết để sinh tồn,” lá thư viết.
Sau đó, bà Netanyahu dẫn chứng trường hợp của cô Noa Argamani, 25 tuổi, người bị bắt cóc tại lễ hội âm nhạc Nova và lưu ý rằng mẹ của cô Argamani đang chiến đấu với căn bệnh ung thư não giai đoạn bốn.
“Thưa Đức Thánh Cha, tôi cầu xin được sự can thiệp của cá nhân ngài vào vấn đề này,” phu nhân thủ tướng nói. “Xin hãy sử dụng ảnh hưởng của ngài để yêu cầu thả tất cả con tin vô điều kiện ngay lập tức.”
Bà yêu cầu Đức Giáo Hoàng Francis kêu gọi Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế đến thăm các con tin và cung cấp các thuốc men quan trọng.
Tuần trước, Đức Giáo hoàng Francis đã bị một số giáo sĩ Do Thái nổi tiếng chỉ trích sau khi ngài cho rằng Israel đang sử dụng “chủ nghĩa khủng bố” ở Gaza.
Trong Thánh Lễ Chủ Nhật, 17 Tháng Mười Hai, Đức Giáo Hoàng đề cập thông cáo hôm Thứ Bảy của Tòa Thượng Phụ Latinh tại Jerusalem, văn phòng thẩm quyền Công Giáo ở vùng thánh địa.

Tòa Thượng Phụ cho biết một “lính bắn tỉa” của quân đội Israel (IDF) giết chết hai phụ nữ mà Đức Giáo Hoàng gọi là Nahida Khalil Anton và con gái của bà là Samar, khi họ đi bộ đến một tu viện dành cho các nữ tu trong khuôn viên giáo xứ Holy Family.
Thông cáo của Tòa Thượng Phụ cho biết bảy người khác bị bắn và bị thương khi họ cố gắng bảo vệ những người khác.
“Tôi tiếp tục nhận được tin tức rất nghiêm trọng và đau đớn từ Gaza,” Đức Giáo Hoàng Francis nói. “Những thường dân không có vũ khí là đối tượng của các vụ đánh bom và xả súng. Và điều này xảy ra ngay cả bên trong khuôn viên giáo xứ Holy Family, nơi không có những kẻ khủng bố mà chỉ có các gia đình, trẻ em, người bệnh tật hoặc khuyết tật, các nữ tu.”
Đức Giáo Hoàng cũng đề cập đến báo cáo của Tòa Thượng Phụ rằng một tu viện dành cho các nữ tu thuộc nhà dòng do Mẹ Teresa thành lập bị hư hại do hỏa lực xe tăng của Israel.
“Một số người sẽ nói ‘Đó là chiến tranh. Đó là khủng bố.’ Đúng, đó là chiến tranh. Đó là khủng bố,” Đức Giáo Hoàng Francis nói.
Tiến Sĩ Warren Goldstein, người đứng đầu Do Thái Giáo tại Nam Phi, lên tiếng trên YouTube cáo buộc Đức Giáo Hoàng “ngầm thông đồng với các thế lực tà ác” vì đã so sánh “cuộc chiến tranh tự vệ chính nghĩa của Israel với sự man rợ của Hamas.”
Trưởng Giáo David Lau, tại Israel, kêu gọi Đức Giáo Hoàng Francis rút lại bình luận của mình.
Trong một lá thư, giáo sĩ đã viết: “Tôi đã nghe tuyên bố của Ngài sau vụ tấn công hai phụ nữ đang ở trong khuôn viên nhà thờ ở Gaza. Tôi rất tiếc trước cái chết vô nghĩa của họ… Tuy nhiên, tôi muốn nói về chữ: ‘khủng bố’. Ngôn từ này về sự việc xảy ra là không chính xác và thậm chí là thái quá.”
Vị giáo sĩ cho rằng việc sát hại hai người phụ nữ tại nhà thờ là “một sai lầm đáng tiếc” nhưng “không biến chúng tôi thành những kẻ khủng bố.” (MPL) [kn]

















































































