Friday, March 29, 2024

Đoàn Thị Hương bị truy tố, có thể bị treo cổ

KUALA LUMPUR, Malaysia (NV) – Đoàn Thị Hương và cô gái Indonesia cùng dính líu vào vụ ám sát ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Hàn, vừa bị Malaysia chính thức khởi tố vào Thứ Tư và cả hai có thể bị tử hình bằng cách treo cổ, theo luật hiện hành.

Reuters trích thuật lời cảnh sát Malaysia, nói rằng họ bắt giữ cô Hương và cô Siti Aisyah vài hôm sau khi cả hai thực hiện vụ sát hại bằng cách bôi vào mặt ông Kim chất VX, chất hóa học cực độc nằm trong danh sách cấm của Liên Hiệp Quốc.

Cả hai khai với đại diện tòa đại sứ nước họ rằng họ tưởng chỉ đóng vai trong một màn diễn hài truyền hình chứ không biết đây là một âm mưu ám sát nào cả.

Tuy nhiên, cảnh sát Malaysia nói rằng cả hai được huấn luyện, biết rõ việc họ làm khi tấn công ông Kim, và được dặn đi rửa tay ngay sau khi hành động.

Có biết hay không cũng không quan trọng bằng ai là người trao cho họ chất VX.

Theo cảnh sát Malaysia, cô Aisyah ngã bệnh và nôn mửa liên tục trong thời gian bị cầm giữ, dấu hiệu của phản ứng phụ do tiếp xúc với chất VX, mặc dù giới chức tòa đại sứ Indonesia sau này nói rằng sức khỏe cô khả quan.

Cô Hương bị bắt tại phi trường nơi ông Kim bị giết, 48 giờ sau đó.

Nhà chức trách Malaysia tin rằng cô Hương chính là người phụ nữ thấy trong video an ninh, mặc áo thun trắng có in chữ “LOL” đứng chờ taxi sau khi thực hiện hành động sát hại ông Kim.

Là con của một nông dân ở Nam Định, Việt Nam, cô Hương sống xa nhà từ hơn một thập niên qua, khi mới được 18 tuổi.

Cảnh sát Malaysia miêu tả cô Hương như là người làm việc cho một “công ty giải trí,” nhưng không nói rõ cô làm ở đâu và tình trạng di trú như thế nào.

Nhà chức trách Nam Hàn nói, cô Hương hồi Tháng Mười Một có đến viếng đảo nghỉ mát Jeju Island trong thời gian bốn ngày và hiện họ đang tìm hiểu xem bấy giờ cô đã làm gì.

Cô Siti Aisyah bị bắt sau cô Hương một ngày.

Các nhà ngoại giao Indonesia cho biết, cô Aisyah khai được trả $90 thù lao để đóng một vai trong một màn diễn hài.

Hàng xóm của cô ở khu ổ chuột trong thủ đô Jakarta của Indonesia nói rằng, trước khi rời nhà để đi tìm việc ở Malaysia, cô từng sống một cuộc đời lặng lẽ, làm may vá với gia đình chồng trước khi hai người ly thân vào năm 2012.

Cha chồng cũ của cô Aisyah cho biết cô từng trở lại Jakarta vào ngày 28 Tháng Giêng để thăm đứa con trai mới lên bảy.

Cảnh sát cũng cầm giữ một người đàn ông Bắc Hàn, đồng thời nhận diện thêm bảy người Bắc Hàn khác mà họ cho là có liên quan đến thủ đoạn giết ông Kim, và họ cần gặp để thẩm vấn.

Cả hai phụ nữ sẽ bị chính thức khởi tố vào ngày Thứ Tư chiếu theo điều 302 của bộ luật hình sự Malaysia; nếu xét thấy có tội, họ có thể sẽ phải lãnh án tử hình, mà ở Malaysia thường là bị treo cổ.

Chưởng Lý Mohamed Apandi Ali nói: “Tôi có thể khẳng định điều ấy.”

Về phần người đàn ông Bắc Hàn, ông Ali nói người này chưa bị truy tố mà phải đợi đến sau ngày Thứ Sáu khi thời gian tạm giữ hết hạn, để tiến sang giai đoạn pháp lý khác.

Cuộc điều tra về vụ sát hại ông Kim Jong-nam cũng tạo ra căng thẳng ngoại giao giữa Malaysia với Bắc Hàn.

Hôm Thứ Ba, một phái đoàn cao cấp Bắc Hàn từ Bình Nhưỡng bay qua Kuala Lumpur với nỗ lực làm dịu bớt căng thẳng.

Ông Ri Tong-il, cựu phó đại sứ Bắc Hàn ở Liên Hiệp Quốc, không ngừng đòi Malaysia chuyển giao thi hài của ông Kim cho tòa đại sứ của họ ở Kuala Lumpur, đồng thời trả tự do cho công dân của họ đang bị Malaysia cầm giữ.

Ông Ri Tong-il cho biết rằng ông đến Malaysia để “phát triển tình hữu nghị giữa Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên (Bắc Hàn) với chính phủ Malaysia.” (TP)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 28 tháng 2 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT