VANCOUVER, Canada (NV) – Hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Tư, cảnh sát cho biết một người đàn ông đã lái xe đâm vào đám đông tại một hội chợ tôn vinh di sản Philippines ở thành phố Vancouver thuộc tỉnh bang British Columbia của Canada, làm thiệt mạng ít nhất là chín người và làm bị thương một số người khác, thông tấn xã AP đưa tin.
Chiếc xe tiến vào con đường vào lúc 8 giờ 14 phút tối hôm Thứ Bảy rồi đâm sầm vào những người tham dự hội chợ mừng Ngày Lapu Lapu, Sở Cảnh Sát Vancouver cho biết trong một bài đăng trên trang mạng xã hội.
Một số người khác thì bị thương, nhưng con số thương vong chính xác vẫn chưa được công bố ngay vào lúc này. Video về hậu quả tai nạn cho thấy những người chết và bị thương dọc theo một con đường hẹp ở Nam Vancouver, dài dài với những xe vận tải thực phẩm đậu sẵn. Phần trước chiếc xe SUV của người lái tông vào đám đông.

Cảnh sát cho biết một người đàn ông 30 tuổi ở Vancouver đã bị bắt tại chỗ và Ban Đặc Trách Trọng Tội của sở cảnh sát đang theo dõi cuộc điều tra.
“Vào thời điểm này, chúng tôi tin rằng vụ này không phải là một hành động khủng bố,” sở cảnh đăng tin vào sáng hôm Chủ Nhật.
Cảnh sát trưởng lâm thời Steve Rai của Vancouver nói trong một cuộc họp báo rằng người đàn ông đã bị bắt sau khi đang bị những người ngoài cuộc vây khổn. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông còn trẻ ấy mặc áo trùm đen và đứng quay lưng vào hàng rào dây xích, bên cạnh một nhân viên bảo vệ trong khi người đó đang bị những người ngoài cuộc bao vây, la hét và chửi rủa. “Tôi xin lỗi,” người đàn ông nói, đưa tay lên đầu.
Cảnh sát cho biết kẻ bị bắt giữ là một “người đàn ông đơn độc từng được nhà cầm quyền biết đến trong một số trường hợp nhất định.” Hành khách Carayn Nulada nói rằng bà đã kéo cháu gái và cháu trai của mình ra khỏi lằn đường và dùng thân mình để che chắn họ khỏi bị chiếc xe SUV cán phải.
Bà nói rằng con gái bà đã thoát nạn trong gang tấc. “Chiếc xe tông vào cánh tay cô ấy và cô ấy ngã xuống, nhưng lại đứng dậy được để tìm chúng tôi, vì cô ấy đang sợ hãi,” bà Nulada nói và mô tả rằng lúc ấy đang có những đứa trẻ la hét cùng các nạn nhân mặt tái nhợt nằm trên mặt đất hoặc bị kẹt dưới gầm xe. (TTHN)






















































































