Kiev, Ukraine (NV) – Mối quan hệ giữa Kiev và Jerusalem vừa rơi vào vòng xoáy căng thẳng mới vào Thứ Ba, 28 Tháng Tư, sau khi ông Volodymyr Zelenskiy, tổng thống Ukraine, lên án mạnh mẽ việc Israel cho phép một con tàu chở ngũ cốc mà ông khẳng định là “hàng ăn cắp” từ các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng cập cảng, theo Reuters.
Sự việc bùng phát khi chính quyền Ukraine triệu tập đại sứ Israel để trao công hàm phản đối, cáo buộc Jerusalem thiếu hành động trước các chuyến hàng bất hợp pháp. Kiev coi toàn bộ ngũ cốc sản xuất tại bốn khu vực Nga đang kiểm soát và bán đảo Crimea là tài sản quốc gia bị đánh cắp để tài trợ cho chiến tranh.

Trên mạng xã hội X, Tổng Thống Zelenskiy khẳng định: “Một con tàu chở loại ngũ cốc này cập cảng Israel và đang chuẩn bị bốc dỡ. Đây không phải và không thể là một hoạt động kinh doanh hợp pháp”. Ông cũng nhấn mạnh rằng chính quyền Israel không thể làm ngơ trước nguồn gốc của các con tàu và hàng hóa cập cảng mình, đồng thời cảnh báo sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt lên những bên cố tình trục lợi từ kế hoạch này.
Ông Heorhii Tykhyi, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Ukraine, cho biết Kiev cung cấp “thông tin và bằng chứng sâu rộng” cho phía Israel trước khi công khai sự việc và tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào, ở bất kỳ đâu, tạo điều kiện cho giao dịch bất hợp pháp bằng ngũ cốc bị đánh cắp nhằm tài trợ cho kẻ thù của chúng tôi.”
Đáp lại, ông Gideon Saar, ngoại trưởng Israel, bác bỏ các cáo buộc này trong một cuộc họp báo tại Jerusalem, gọi đây là kiểu “ngoại giao Twitter.” Ông Saar khẳng định Israel là quốc gia thượng tôn pháp luật và yêu cầu phía Ukraine phải gửi bằng chứng qua các kênh chính thống. Theo ông, con tàu liên quan vẫn chưa chính thức vào cảng và chưa nộp giấy tờ để có thể xác minh.
Sự việc cũng thu hút sự chú ý từ Liên Âu (EU) với việc ông Anouar El Anouni, phát ngôn viên đối ngoại EU, cho biết khối này ghi nhận các báo cáo về một con tàu thuộc “hạm đội ma” của Nga chở ngũ cốc đánh cắp cập cảng Haifa. EU khẳng định sẵn sàng trừng phạt các cá nhân và thực thể tại các quốc gia thứ ba nếu tiếp tay cho Nga lách các lệnh cấm vận.
Về phía Moscow, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, từ chối can thiệp, chỉ tuyên bố ngắn gọn: “Hãy để chính quyền Kiev tự giải quyết với Israel”.
Cuộc đối đầu ngoại giao này cho thấy Ukraine đang ngày càng quyết liệt trong việc tìm kiếm công lý và đòi lại quyền lợi trong lúc đối đầu với Nga. Giữa cuộc chiến vẫn tiếp diễn, những hạt ngũ cốc trên Biển Đen không còn là hàng hóa thông thường mà là những bằng chứng quan trọng trong cuộc chiến pháp lý và kinh tế toàn cầu. (MPL)






















































