SANTA CLARA, California (NV) – Sân Levi’s Stadium ở Santa Clara chiều Thứ Bảy tràn ngập áo màu xanh lá cây của cổ động viên Mexico trong khi số cổ động viên áo đỏ của đội Chile có lẽ chưa bằng 1/20.

Cầu thủ Eduardo Vargas (số 11), người ghi bốn bàn thắng vào Mexico. (Hình: Omar Torres/AFP/Getty Images)
Nhưng trên sân cỏ, đội tuyển Chile trong trận đá thứ tư ở Copa America hoàn toàn khác hẳn ba trận vòng bảng mà có lúc người ta nghĩ rằng có thể bị loại sớm.
Thành phần cầu thủ hai đội:
Chile (4-3-3): Bravo; Fuenzalida, Medel, Jara, Beausejour; Aranguiz, Diaz, Vidal; Puch, Sanchez, Vargas.
Mexico (4-3-3): Ochoa; Aguilar, Araujo, Moreno, Layun; Guardado, Duenas, Herrera; Corona, Hernandez, Lozano.
Các cầu thủ Chile rất nhanh nhẹn và hoạt động gắn bó ăn ý, gần như hoàn toàn chủ động trong khi Mexico không thể dàn xếp được một pha tấn công nào đáng kể.
Phút 16, Raul Puch Cortes ghi bàn thắng đầu tiên, khi Vargas đưa bóng cho Diaz sút, trái sút rất mạnh, thủ môn Ochoa xuất sắc đẩy lên kịp nhưng bóng đến chân Puch ở sát vùng cấm địa, sút nhanh và mạnh đưa bóng đi thẳng vào lưới.
Mexico chưa có lý do gì để nao núng, nhưng các cầu thủ vẫn hoạt động chậm chạp và rời rạc không làm thủ môn Bravo phải lo ngại.
Phút 37, Vargas sút vào lưới Mexico lần thứ nhì, tuy nhiên trọng tài biên đã đưa cờ việt vị.
Không lâu sau, phút 44, Vargas, ghi bàn thứ hai cho Chile trước khi dứt hiệp nhất.
Trong khi mọi người còn đang chờ đợi xem Mexico sẽ phản ứng thế nào trong hiệp nhì, thì Sanchez ghi bàn thắng thứ ba ở phút 49, nâng tỉ số lên 3-0 cho Chile.
Giữa thế trận của đội Mexico hoàn toàn tan tác, đội tuyển Chile hoạt động như không còn có đối phương trên sân cỏ.
Phút 52, Vargas ghi bàn thắng thứ tư, Chile – Mexico 4-0.
Phút 57, Chile nâng tỉ số lên 5-0 bằng bàn thắng thứ ba của Vargas (hat-trick).
Phút 74, Vargas ghi bàn thứ tư của anh trong trận: Chile – Mexico 6-0.
Vẫn chưa chịu thôi, phút 87, Puch đá vào lưới Mexico và là bàn thắng bàn chót trong trận Chile – Mexico 7-0. (HC)




















































