Euro 2016: Croatia hạ Tây Ban Nha, cả 2 vào vòng 1/16


Thổ Nhĩ Kỳ thắng Czech 2-0 nhưng còn phải chờ





PHÁP Hai trận đấu cùng giờ trong bảng D ngày Thứ Ba, 21 tháng 6: Tây Ban Nha-Croatia trên sân Bordeaux và Czech-Thổ Nhĩ Kỳ trên sân Lens.


Mặc dù với kỹ thuật cao và kiểm soát bóng chặt chẽ 68% so với Croatia 32%, đội Tây Ban Nha đã thất bại 1-2 trong trận cuối cũng ở bảng D và để Croatia đứng đầu bảng.








Nikola Kalinic xoay người dùng gót bàn chân phải đánh bóng vào lưới thủ môn Tây Ban Nha David de Gea, san bằng tỷ số 1-1 cuối hiệp nhất. (Hình: Getty Images)


Tây Ban Nha: De Gea; Juanfran, Ramos, Pique, Alba; Busquets, Iniesta, Fabregas; Nolito, D. Silva, Morata.


Croatia: Subasic; Vrsaljko, Perisic, Corluka, Srna; Kalinic, Rog, Rakitic, Perisic, Pjaca; Kalinic


Tây Ban Nha mở tỷ số ngay từ phút thứ 7. Bằng sự phối hợp ăn ý gần vùng cấm địa Croatia, David Siva đưa bóng cho Fabregas và Fabregas tạt qua để Morata lao tới sút tung lưới thủ môn Subasic.


Gần cuối hiệp nhất, phút 45, từ một trái phạt góc bị phá ra, các cầu thủ Croatia đưa bóng trở lại vùng cấm địa Tây Ban Nha và Kalinic bằng kỹ thuật điêu luyện đánh gót sau bàn chân phải đưa bóng vào lưới.


Tỷ số 1-1 giữ nguyên qua 25 phút hiệp nhì. Phút 70, Andres Iniesta mở một đường bóng đến cho David Siva xâm nhập vùng cấm địa, Sila bị Vrsaljko đụng ngã và trọng tài Hòa Lan Björn Kuipers chỉ vào chấm phạt đền. Trái phạt này có lẽ là quá khắt khe vì Vrsaljko không rõ ràng có sự tấn công cố ý.


Sergio Ramos không lấy đà, đá quả phạt vào giữa khung thánh, thủ môn Danijel Subasic dùng tay đẩy ra ngoài được.


Tỷ số 1-1 tưởng chừng sẽ là chung cuộc nhưng phút 87 trong một màn phản công nhanh bất ngờ, Kalinic dẫn bóng lên và giao cho Perisic xuống sát khung thành bên phải Tây Ban Nha, và ở góc hẹp sút một đường bóng xã vào lưới bên trái của thủ môn De Gea. Croatia 2 – Tây Ban Nha 1.








Tiền vệ Ozan Tufan (phải) ghi bàn thắng thứ nhì cho Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu với Czech. (Hình: Getty Images)


Ở trận thứ hai, Thổ Nhĩ Kỳ thua cả hai trận đầu đã lật ngược được tình thế, hạ Czech 2-0 và loại đội này khỏi vòng bảng để hy vọng chiếm một vé hạng ba.


Czech (4-3-3): Cech, Kaderabek, Sivok, Hubnik, Pudil, Pavelka, Darida, Plasil, Dockal, Necid, Krejci. Subs: Vaclik, Kadlec, Gebre Selassie, Limbersky, Rosicky, Skoda, Kolar, Suchy, Sural, Skalak, Lafata, Koubek. Subs: Vaclik, Kadlec, Gebre Selassie, Limbersky, Rosicky, Skoda, Kolar, Suchy, Sural, Skalak, Lafata, Koubek.


Thổ Nhĩ Kỳ (4-3-2-1): Babacan, Gonul, Topal, Balta, Koybasi, Mor, Tufan, Inan, Sen, Turan, Yilmaz.Subs: Kivrak, Kaya, Calik, Sahin, Calhanoglu, Tosun, Sahan, Ozyakup, Erkin, Malli, Ozbayrakli, Tekin.


Trọng tài Scotland Willie Collum điều khiển trận đấu.


Phút thứ 10, Turan đưa bóng xuống cánh phải giao cho Mor trong vị trí trống trải, nhưng Mor không sút, đưa qua cho Yilmaz ghi bàn thắng bằng một cú sút cấu vồng.


Czech cố gắng phản công nhưng chỉ tạo nên ít cơ hội và không thể kết thúc hiệu quả. Phút 65, Thổ Nhĩ Kỳ hưởng một quả phạt trực tiếp, bóng đụng hàng rào cản tới chân Topal đang quay lưng về phía khung thành nên không thể sút, Topal đưa cho Tufan sút rất mạnh vào thẳng lưới.


Kết quả ở bảng D, Croatia đứng đầu với 7 điểm, Tây Ban Nha hạng nhì với 6 điểm, vào vòng 16.


Thổ Nhĩ Kỳ hạng ba 3 điểm, với hiệu số bàn thắng bại (-2), kém Bắc Ireland bảng C (0), nhưng hơn Albania bảng A ở số bàn thắng. Vận mệnh cuối cùng của các đội này sẽ chỉ có thể biết sau 4 trận bảng E và F vào ngày Thứ Tư.


Cho đến nay chỉ có Slovakia bảng B là đội hạng ba chắc chắn chiếm được vé ‘vớt’ vào vòng 16. (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT