Euro – Bảng C: Đức vượt qua Ukraine 2-0

TỔNG HỢP – Trận đấu thứ nhì của bảng C giữa đội tuyển đương kim vô địch thế giới Đức và Ukraine diễn ra trên sân vận động tại Lille, Pháp vào lúc 12 giờ trưa (giờ Cali) ngày 12 tháng 6, 2016.



Hậu vệ Đức, Mustafi (phải) té ngã trên sân sau khi ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Ukraine trong trận đấu thứ nhì bảng C Euro 2016 giữa hai đội diễn ra trên sân Stade Pierre Mauroy, Lille ngày 12 tháng 6, 2016. (Hình: Getty Images)


Về phía Đức, huấn luyện viên Joachim Low tung ra đội hình mạnh nhất với nhiều cầu thủ trẻ trong đó thủ môn Neuer trấn giữ khung thành được bảo vệ bởi hàng phòng ngự gồm Howedes, Boateng, Mustafi, Hector và tuyến giữa trấn giữ bởi Khedira, Kross, cùng với Muller, Ozil, Draxler hỗ trợ cho mũi nhọn tấn công Gotze.


Điều đáng nói, Low để Gomez ngồi băng ghế dự bị cùng với Schweinsteiger, Schurrle, Podolski…


Trong khi đó về phía Ukraine lần thứ hai dự Euro Cup kể từ lần đầu tiên cùng Ba Lan đứng ra tổ chức giải Euro 2012, nhưng sớm bị loại khỏi vòng bảng.


Cũng không muốn trắng tay ra về ở trận ra sân đầu tiên, huấn luyện viên Ukraine, Foment cũng cho ra sân những cầu thủ hay nhất mà mình có trong tay.


Với đội hình 4-2-3-1, với thủ môn Pyatov, hàng thủ gồm Fedetskiy, Khacheridi, Rakitisky, Shevchuk được nối kết với 5 cầu thủ ở tuyến giữa Sydorchuk, Stepanenko; Yarmolenko, Kovalenko, Konoplyanka, chỉ để một mình Zozulya là mũi nhọn tấn công trên cùng.



Tiền vệ Đức Bastian Schweinsteiger (trái) đội đầu tung lưới nâng tỉ số lên 2-0 cho tuyển Đức trước Ukraine trong trận đấu bảng C Euro 2016 giữa hai đội diễn ra tại Lille ngày 12 tháng 6, 2016. (Hình: Getty Images)


Qua kết quả của vòng loại Euro và những trận giao hữu mới đây cho thấy tuyển Đức nhỉnh hơn Ukraine. Và không có gì ngạc nhiên khi mọi người đều có chung nhận định Đức vẫn là ứng viên số một cho danh hiệu vô địch lần này.


Trên giấy tờ là vậy, nhưng qua 45 phút hiệp đầu, cho thấy Ukraine cũng thi đấu không hề kém cạnh, nếu may mắn hơn họ đã có bàn thắng.


Tuy nhiên chuyện gì đến cũng đến, phút 19 trong đợt tấn công trên phần sân Ukraine, khi Kroos chuyền đường banh ngang vào giữa trước khung thành áo vàng chỉ cách khoảng 6 yards để cho Mustafi lao tới tung cú sút đưa banh vào góc thượng trái khiến thủ môn Pyatov bó tay.


Những tưởng nhờ bàn thắng này các cầu thủ áo trắng Đức sẽ có những lần tung lưới khác khi kiểm soát phần lớn trận đấu. Nhưng thực tế không phải vậy, chính Ukraine khiến cho hàng thủ Đức phải chống đỡ khá vất vả mỗi khi tổ chức được các đợt tấn công. Nếu may mắn và chính xác hơn, Ukraine ít nhất có cơ hội quân bình tỉ số ở phút 38, 40 và 45 trận đấu.


Bước sang hiệp hai, Đức chơi tốt hơn, trong lúc các cầu thủ áo vàng buộc phải co lại phòng thủ trước sức ép liên tiếp của các cầu thủ áo trắng Đức. Thủ môn Ukraine ngày từ những phút đầu tiên rất xuất sắc cứu vài đường thua trông thấy.



Đội tuyển Đức trước trận đấu thứ nhì bảng C Euro 2016 với tuyển Ukraine diễn ra tại Lille, ngày 12 tháng 6, 2016. (Hình: Getty Images)


Càng đến gần cuối trận, các cầu thủ Ukraine tỏ ra xuống sức thấy rõ, không có được đường phản công sắc nét nào và Đức dễ dàng tiếp tục kiểm soát thế trận nhiều hơn so với hiệp đầu nhưng vẫn không có cơ hội nâng cao thêm tỉ số dù cho có nhiều cơ hội ngon ăn ở phút 87 và trước đó.


Bất ngờ ở phút cuối cùng trận đấu (90+2′), trong đợt tấn công nhanh từ cánh phải, Mesut Ozil có banh tạt bổng vào giữa ngay trước khung thành Ukraine để cho Scheweinsteiger, vừa vào thay người, đội đầu tung lưới ấn định tỉ số chung cuộc 2-0 về cho tuyển Đức.


Như vậy tại bảng C với hai trận đấu tạm thời có kết quả Đức và Ba Lan đồng 3 điểm, nhưng Đức tạm thời đứng đầu bảng nhờ hơn Ba Lan hiệu số bàn thắng bại (+2/+1) trong khi cả hai Bắc Ireland và Ukraine ở vị trí hai đội chót bảng. (TTC)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT