TỔNG HỢP – Hai trận bán kết lượt đi giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ – UEAF Champions League 2012-13 đã diễn ra trong hai ngày 23 và 24 Tháng Tư, 2013 giữa hai đội bóng Tây Ban Nha Barcelona và Real Madrid cùng với hai đội bóng Ðức Bayern Munich và Borussia Dortmund.

Tiền đạo Robert Lewandowski của Borussia Dortmund dẫn banh trước sự đuổi theo truy cản của các cầu thủ Real Madrid trong trận bán kết lượt đi UEFA Champions League giữa Real Madird và Borussia Dortmund diễn ra tại Dortmund, Ðức ngày 24 Tháng Tư, 2013. (Hình: Joern Pollex/Bongarts/Getty Images)
Bất ngờ lớn đã xảy ra ở vòng bán kết giải đấu này, khi hai đội “đại gia” Tây Ban Nha thuộc hàng top trên thế giới lại thua tơi tả trước hai đội bóng câu lạc bộ Ðức là điều mà hầu như không ai nghĩ đến trước đó.
Ngày Thứ Ba, 23 Tháng Tư, 2013 trên sân Allianz Arena, Munich, Ðức quốc là cuộc thư hùng giữa đội chủ nhà vô địch bóng tròn Ðức, Bayern Munich và đội Barcelona, vô địch Tây Ban Nha, có mặt cầu thủ bốn lần đoạt giải “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới,” Lionel Messi.
Sự mong đợi chứng kiến thiên tài Lionel Messi đối đầu với siêu sao Cristiano Ronaldo trong trận chung kết Champions League giữa Barcelona và Real Madrid thường được gọi là trận “Clasico” gần như không xảy ra ở giải đấu năm nay. Thay thế vào đó hầu như là trận so tài giữa hai đội bóng Ðức Bayern Munich và Borussia Dortmund để tranh chiếc cúp vô địch lớn nhất Châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 25 Tháng Năm tới đây trên sân vận động Wembley, thành phố London, Anh quốc.
Mặc dù có Messi ra sân, trong tình trạng hồi phục chấn thương gân sau đầu gối, Barcelona với chiến thuật chuyền ngắn tiki-taka gần như bị vô hiệu hóa, nhất là trong hiệp hai, trước đối thủ hiện đang trong giai đoạn sung mãn nhất Bayern Munich và kết quả là lưới bị thủng đến bốn lần (Thomas Mueller ghi bàn ở phút 25, 82, Mario Gomez phút 49 và Arjen Robben phút 73) và không có bàn thắng vớt vát danh dự nào. Ðây là một trong số rất ít trận thua muối mặt nhất trong lịch sử đội bóng này.
24 giờ sau đó, đến lượt Real Madrid làm khách trên sân BVB, Dortmund, dù có siêu sao đát giá nhất trên thế giới mấy năm qua, Cristiano Ronaldo, cũng chịu số phận như Barcelona, thủ môn Diego Lopez cũng bốn lần vào lưới lượm banh, chỉ có điều khác một chút là có được bàn gỡ danh dự khi Ronaldo tung lưới Dortmund gần cuối hiệp đầu, phút 42. Cả bốn bàn thắng của Dortmund đều đến từ đôi chân tiền đạo Robert Lewandowski ở phút 8, 50, 55 và 66 (quả phạt đền).

Hai cầu thủ Real Madrid và Dortmund tranh bóng trong trận bán kết lượt đi UEFA Champions League giữa Real Madird và Borussia Dortmund diễn ra tại Dortmund, Ðức ngày 24 Tháng Tư, 2013. (Hình: (Hình: Odd Andersen/AFP/Getty Images)
Như vậy cả hai đội bóng Tây Ban Nha chỉ ghi có 1 bàn so với 8 bàn của hai đội bóng Ðức. Và đây là điều gần như không xảy ra trong vài năm qua.
Andres Iniesta của Barcelona, thường ra sân chơi kết hợp cùng với Messi và Xavi Hernandez, sau trận đấu cho biết: “Ðây là quá trình tiến triển của bóng tròn. Chúng tôi muốn duy trì chiến thắng ở các giải đấu trong tương lai bắt buộc phải cải thiện từ trình độ kỹ thuật của cầu thủ cho đến chiến thuật toàn đội.”
Trên thực tế, cả hai đội Barcelona và Real Madrid vẫn có thể có mặt chung kết, nhưng rất là khó lội ngược dòng.
Hai trận lượt về bán kết sẽ diễn ra trên đất Tây Ban Nha vào tuần tới đây. Nhưng muốn đi tiếp, Barcelona phải cần thắng với khoảng cách biệt từ 5 bàn trở lên hay ít nhất phải thắng 4-0 để còn có cơ hội đấu thêm hai hiệp phụ.
Real Madrid, dễ hơn một chút, chỉ cần thắng 3-0 là có thể có mặt ở trận chung kết nhờ bàn thắng trên sân khách.
Tuy nhiên, với lượt trận bán kết ở giải đấu lớn như thế này, hai trận thắng với tỷ số đề cập ở trên gần như không thể nào thực hiện được có nghĩa la cả Barcelona và Real Madrid gần như bất lực trong cuộc lội dòng nước ngược, để nhường cho Bayern Munich tràn trề hy vọng đoạt vô địch Champions League lần thứ năm khi đối thủ của mình là đội bóng cùng quê Borussia Dortmund có thành tích kém hơn.

Thủ môn Victor Valdes (phải), tiền vệ Andre Iniesta (trái) và hậu vệ Jordi Alba (giữa) của Barcelona đứng nhìn sau khi cầu thủ Thomas Mueller của Bayern ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà trong trận bán kết lượt đi UEFA Champions League giữa Barcelona và Bayern Munich diễn ra trên sân Allianz Arena, Munich, Ðức vào ngày 23 Tháng Tư, 2013. (Hình: Odd Andersen/AFP/Getty Images)
Jose Samano, cây viết thể thao bóng tròn cho tờ nhật báo Tây Ban Nha, El Pais nói: “Không có bất cứ tác động ngược nào đối với giải Bundesliga thành công rực rỡ đang làm ngạc nhiên làng bóng tròn thế giới. Barcelona, đội bóng hay nhất trong tất cả các đội bóng trên thế giới trong những năm vừa qua đã không có câu trả lời nào trong ngày thứ Ba vừa qua, kể cả Real Madrid, vói những ngôi sao thượng thặng và huấn luyện viên nổi tiếng nhất thế giới, cũng vậy. Cả hai đều trở thành quá khứ.”
Real Madrid, đội bóng thành công nhất trong lịch sử giải đấu Châu Âu, với 9 lần đoạt danh hiệu vô địch, nhưng đã không vào đến chung kết kể từ khi đăng quang năm 2002. Barcelona thắng giải bốn lần vào các năm 1992, 2006, 2009, 2011.
Tuy nhiên, cả hai trong năm rồi đều vắng mặt trận chung kết, với Barcelona thua Chelsea ở bán kết và Madrid thất bại trước Bayern Munich. Chelsea sau đó đá bại Bayern Munich ở trận chung kết và đoạt cúp vô địch.
Nếu cả hai đội bóng Ðức thuộc giải Bundesliga đều gặp nhau ở trận cuối cùng Champions League năm nay, điều này sẽ chứng minh rằng giải Bundesliga là giải league mạnh nhất ở Châu Âu.
Trong khi đó, Bayern Munich từng lên đến đỉnh cao trong vài năm qua và đây là lần thứ ba vào chung kết Champions League trong bốn mùa bóng. Năm rồi, là trận thua đau trên sân nhà trước Chelsea khi đội bóng đến từ Anh quốc áp dụng lối đá phòng thủ như đặt chiếc xe bus hai tầng trước khung thành.
Giới điều hành Bayern Munich đã đầu tư một cách khôn ngoan kể từ đó, tăng cường thêm sức mạnh từ công đến thủ khi ký hợp đồng với hậu vệ Dante và trung vệ Javi Martinez và tiền đạo Mario Mandzukic.

Cầu thủ Thomas Mueller (thứ hai từ trái) của Baynern Munich phản ứng sau khi ghi bàn thắng thứ tư vào lưới Barcelona trong trận bán kết lượt đi UEFA Champions League giữa Barcelona và Bayern Munich diễn ra trên sân Allianz Arena, Munich, Ðức vào ngày 23 Tháng Tư, 2013. (Hình: Odd Andersen/AFP/Getty Images)
Còn Borussia Dortmund là một ngạc nhiên lớn. Ðây là đội chỉ đoạt cúp Champions League vào năm 1997, gần như đứng trên bờ phá sản trong năm 2005 và không thể nào vượt qua vòng đấu loại bảng trong năm rồi.
Thế nhưng, mùa bóng này, Dortmund gần như lột xác, là đội duy nhất chưa nếm mùi thất bại ở Champions League và từng hạ gục đối thủ Tây Ban Nha khác là Malaga ở tứ kết – mặc dù bàn thắng quyết định gần như ở vị thế việt vị.
Như vậy, với các đội bóng Ðức đang lên và các đội bóng Tây Ban Nha cho thấy đứng chững lại khiến cho mọi người bàn tán về việc chuyển quyền lực bóng tròn.
Tuy nhiên, ông Josep Bartomeu, phó chủ tịch Barcelona, lại không chịu thua khi tuyên bố với đài phát thanh Catalunya:
“Trận thua này không phải là kết thúc một thời đại. Chúng tôi đang thực hiện cấu trúc lại đội bóng và chúng tôi sẽ tiếp tục. Chúng tôi sẽ tiến tới phía trước với căn bản giống như hiện tại mà chúng tôi có. Một số cầu thủ mới sẽ đến. Sẽ có một số vị trí nào đó mà chúng tôi cần đến để củng cố thêm sức mạnh.”
Còn Iniesta nói thêm: “Khi mọi việc không đi theo ý bạn muốn, thế là bạn phải chờ mọi người bình tĩnh trở lại và có thời gian suy nghĩ và rút tỉa lý do. Nếu chúng ta muốn tiếp tục tranh đấu như chúng ta đã từng làm và tranh đấu để có được chiếc cúp vô địch, chúng ta cần phải cải thiện nhiều việc cho lý do đơn giản là tiếp tục giữ niềm tin chiến thắng vì thế chúng ta luôn luôn phải thi đấu tốt hơn nữa.”
Lời tuyên bố này cho thấy, mặc dù không ghi bàn thắng nào trong tuần này, đội bóng Lionel Messi sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng bởi vì trước đây, khi Arsenal thảm bại trên sân nhà ngày 19 Tháng Hai, 2013 trước Bayern Munich 1-3, nhưng điều không ai ngờ đến là thắng ngược lại Bayern Munich trên sân Ðức với tỷ số 2-0 và bị loại khỏi giải vì thua bàn thắng trên sân khách. Biết đầu điều này cũng có thể được tái lập với Barcelona trong tuần tới và Real Madrid cũng vậy. Tất cả đều chờ xem… (TTC)



























































































