UEFA Champions League: Ngày 25 tháng Năm, 2013
Tổng hợp.- Đội bóng câu lạc bộ Bayner Munich, hiện vô địch giải Bundesliga, Đức, chính thức có mặt ở trận chung kết giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ (còn gọi là cúp C1) mùa bóng 2012-13 (UEFA Champions League 2012-13) lần thứ ba trong vòng bốn năm, sau khi hủy diệt đội bóng nổi tiếng thế giới Barcelona 7-0 ở cả hai trận lượt đi và về, sẽ gặp đội bóng đồng hương Borussia Dortmund.
Đây là lần đầu tiên trận chung kết diễn ra giữa hai đội bóng toàn Đức.
Một kết hợp hai hình ảnh vui mừng chiến thắng của các cầu thủ Borussia Dortmund (trên) trong trận bán kết lượt về UEFA Champions League giữa Real Madrid và Dortmund diễn ra trên sân Santiago Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 30 tháng Tư, 2013 và của Bayern Munich (dưới) cũng trong trận bán kết lượt về giữa Barcelona và Bayern Munich diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 1 tháng Năm, 2013. (Hình Pierre-Philippe Marcou/Josep La/AFP/Getty Images)

Sau khi hạ đậm Barcelona 4-0 trên sân nhà một tuần trước đó, ngày thứ Tư, 1 tháng 5-2013, Bayern Munich tiếp tục thể hiện sức mạnh và tinh thần thi đấu của mình khi đè bẹp đội chủ nhà Barcelona 3-0. Cả ba bàn thắng xảy ra ở phút 48 do công của tiền đạo Arjen Robben, phút 76 của Thomas Muller và bàn đá phản vào lưới nhà của hậu vệ Gerard Pique ở phút 72.
Sau trận đấu, tiền đạo chạy cánh Franck Ribery cho biết: “Đây chỉ là một phần nhỏ của lịch sử. Chúng tôi đã thi đấu những trận tuyệt vời trước đội bóng lừng danh từng thống trị cả châu Âu trong suốt 5 năm qua…”
Trước đó ngày 30 tháng Tư, 2013 trên sân nhà Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha, Real Madrid của siêu sao Cristiano Ronaldo tưởng chừng như thực hiện được cú lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiếc vé đến London, khi ngay từ lúc bắt đầu nhập trận, hàng tiền đạo đội quân xứ bò tót đã liên tiếp tạo nhiều đợt tấn công rất nguy hiểm trước khung thành Borussia Dortmund.
Siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid, luôn bị các cầu thủ Borussia Dortmund truy cản ráo riết mỗi khi có banh trong chân trong trận bán kết lượt về UEFA Champions League giữa Real Madrid và Dortmund diễn ra trên sân Santiago Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 30 tháng Tư, 2013. (Hình: Mike Hewitt/Getty Images)

Sau hiệp đầu bất phân thắng bại, vào hiệp nhì Real Madrid tiếp tục gây sức ép dồn dập và trong mười phút cuối, trước sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả, tưởng chừng như con đường đến London của Borussia chấm dứt khi Karim Benzema ghi bàn thắng đầu tiên ở phút 83 và chỉ năm phút sau đó, phút 88, đến lượt Sergio Ramos nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ cần thêm một lần tung lưới nữa là Real Madrid thành công trên con đường tiến tới chung kết vì với chiến thắng 3-0, Real Madrid sẽ có tổng tỷ số 4-4 và loại Dortmund nhờ bàn thắng trên sân khách cho nên ở những giây phút cuối cùng này, gần như các cầu thủ áo trắng tràn ngập trên phần sân đối phương nhất là khi trọng tài cho đấu thêm 6 phút bù giờ.
Nhưng dường như số phận đã an bài, dù lần lượt Ronaldo và các đồng đội của anh tung nhiều cú sút nhưng không thể đưa banh vào lưới thêm một lần nữa đành ngậm ngùi và nuối tiếc nhường quyền vào chung kết cho Dortmund. Hậu vệ Gerard Pique của Barcelona (giữa) buồn bã khi tự mình đá phản vào lưới nhà trong trận bán kết lượt về giữa Barcelona và Bayern Munich diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 1 tháng Năm, 2013. (Hình: Mike Hewitt/Getty Images) Tiền vệ Bayern Munich, Thomas Mueller (giữa) đánh đầu đưa banh vào lưới trong trận bán kết lượt về UEFA Champions League giữa Barcelona và Bayern Munich diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 1 tháng Năm, 2013. (Hình: Quique Garcia/AFP/Getty Images)
Tiền vệ Kevin Grosskreutz, của Dortmund thố lộ: “Chúng tôi chịu quá nhiều sức ép dồn dập của Real Madrid, những phút cuối cùng trận đấu quả thật rất căng thẳng. Tuy nhiên, chúng tôi rất tự hào, dù bị bại 2-0 vẫn lọt vào chung kết.”
Còn huấn luyện viên Juergen Klopp của Borussia khi đề cập đến trận chung kết cho biết:
“Wembley sẽ là một trong những thời khắc lớn lao nhất của chúng tôi, nhưng bất cứ đội nào đối đầu với chúng tôi, chúng tôi sẽ không để cho họ chiếm ưu thế. Trên sân Wembley mọi người sẽ chứng kiên là đội chúng tôi không bao giờ hài lòng với việc vào chung kết mà phải là vô địch.”
Trận chung kết diễn ra trên sân vận động Wembley Stadium vào ngày 25 tháng 5, 2013 sẽ là trận chung kết lần thứ tư giữa hai đội bóng câu lạc bộ cùng một quốc gia trong lịch sử Champions League.
Real Madrid của Tây Ban Nha từng đá bại đội đồng hương Valencia trong trận chung kết năm 2000; AC Milan của Italy thắng đội cùng Serie A league Juventus năm 2003 và hai đội bóng Anh, Manchester United hơn khít khao Chelsea vào năm 2008.
Bayern Munich rất nhiều hy vọng giơ cao chiếc cúp vô địch lần thứ năm và cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2001 trong khi Dortmund chỉ đoạt vô địch một lần duy nhất giải đấu này vào năm 1997.

Sau trận thắng 3-0 trước Barcelona, thủ quân Bayern Munich, Philipp Lahm tuyên bố: “Chắc chắn chúng tôi sẽ ăn mừng chiến thắng với vài lon bia tối nay. Tôi luôn luôn nói là chúng tôi có những kỹ năng đặc biệt trong đội hình và điều này giúp chúng tôi có thể thực hiện được những điều lớn lao.”
Như vậy sự kiện mọi người mong đợi Barcelona sẽ gặp Real Madrid ở chung kết có kết quả trái ngược hoàn toàn.
Nếu như đối với Dortmund đã trải qua những giây phút vất vả, hoảng sợ khi gặp lại Real Madrid còn Bayern Munich lại không quả sợ hãi như thế. Vắng mặt siêu sao bốn lần được vinh danh cầu thủ xuất sắc thế giới, Lionel Messi, trong tình trạng hồi phục chấn thương, Barcelona đã không còn thể hiện những đợt tấn công nguy hiểm nữa.
Chính tiền vệ Javi Martinez của Bayern xác nhận: “Khi chúng tôi biết trong danh sách ra sân không có tên Lionel Messi, chúng tôi thở phào nhẹ nhỏm.”
Messi đã từng ra sân trong trận bán kết lượt đi nhưng phần lớn đã không tạo ảnh hưởng nào và ở trận lượt về này, lại ngồi ghế dự bị và cũng không ra sân thay thế đồng đội trong hiệp hai.
Đề cập đến Messi, hậu vệ Pique của Barcelona lên tiếng: “Tôi không nghĩ việc ra sân của Messi tối nay sẽ tạo thay đổi lớn lao mọi việc. Chúng tôi quả tình không vui chút nào khi trải qua những tình trạng thế này. Trong hiệp đầu chúng tôi cố gắng rất nhiều nhưng khi bị lủng lưới bàn đầu tiên, tinh thần chúng tôi gần như sụp đổ. Chúng tôi chúc mừng Bayern Munich.”
Tình trạng của Barcelona trong hiệp hai càng trở nên tệ hại khi Xavi Hernadez và Andres Iniesta bị thay thế, có nghĩa là đội bóng Camp Nou mất đi ba ngôi sao lớn nhất trên sân cộng thêm sự vắng mặt của các hậu vệ Carles Puyol, Javier Mascherano và tiền vệ Sergio Busquets vì chấn thương cùng với hậu vệ trái Jordi Alba cũng ngồi ngoài vì bị hai thẻ vàng. Kết quả là thủ môn Victor Valdes phải ba lần vào lưới lượm banh.

Với tỷ số thảm bại 7-0 ở cả hai trận lượt đi và về, quả là điều tệ hại nhất trong thời gian gần đây của đội bóng này.
Với giải La Liga, hiện tại Barcelona đứng đầu bảng xếp hạng dẫn trước đối thủ về nhì 11 điểm nhưng còn đến 5 trận đấu. Đây là mùa đầu tiên của Tito Vilanova thay thế cho Pep Guardiola với tư cách huấn luyện viên, được xem như là mùa đầy thất vọng bởi vì không đoạt giải Champions League sau ba lần giơ cao chiếc cúp vô địch giải này vào những năm 2006, 2009 và 2011.
Nhiều người cho rằng, dù Messi với phong độ đầy đủ có mặt trên sân cũng không cứu vãn được tình thế vì toàn đội Barcelona quả thật không thể nào đương cự nỗi với một Bayern Munich có phong độ và tinh thần lên đến đỉnh cao.
Phải chăng thời đại thống trị Châu Âu của Barcelona đến hổi kết thúc(?). Muốn trở lại thế lực như xưa, chắc chắn giới lãnh đạo Barcelona phải thay đổi máu rất nhiều từ cầu thủ cho đến huấn luyện viên và liệu chiến thuật tita-taka còn hữu hiệu với các đội chân của đội bóng thành Barcelona nữa không? (TD)



























































































