TORONTO, Canada (NV) – Bàn thắng bị từ chối của Bosnia ở phút 90+13 trong trận gặp Bồ Đào Nha ở vòng knock-out đầu tiên đã lấy biết bao nước mắt của người Croatia. Lập tức tình huống ấy gây hàng loạt những tranh luận dù trái bóng Trinoda không biết nói dối và con chíp bên trong làm chứng cho cuộc chia ly màu xanh đầy cảm xúc, theo Marca ngày 3 Tháng Bảy.
Số phận gọi tên Bồ Đào Nha và đẩy Croatia xuống vực thẳm ở phút 90+13 định mệnh bởi một bàn thắng gây nhiều tranh cãi.

Vào hay không vào, việt vị hay không việt vị? Hai luồng ý kiến cứ tranh luận không dứt và bên nào cũng đưa ra lập luận của riêng mình. Thậm chí đến khi FIFA công bố kết quả từ “thông báo của trái bóng Trionda, những tranh cãi vẫn không dứt.
Khi Croatia đang bị dẫn 1-2 và chỉ còn vài chục giây bù giờ của bù giờ thì cả sân BMO Field như nổ tung. Một trong những đợt phản công cuối của Croatia, bóng được treo vào vòng cấm giữa rừng đầu nhô lên rồi đến chân Pasalic và bóng được chuyền vào giữa cho Gvardiol lao lên đệm tụng lưới Bồ Đào Nha.
2-2, cả đội Croatia ôm nhau hạnh phúc, trên khán đài và khắp các quảng trường đặt những màn hình lớn ở Croatia, mọi người reo hò hạnh phúc trong khoảnh khắc diệu kỳ…
Nhưng…
Phòng VAR thông báo xuống trọng tài chính người Na Uy, Espen Eskas. Ông chậm rãi bước ra màn hình VAR trong sự “đeo bám” của cầu thủ hai đội cố giải thích tình huống việt vị và cả không việt vị trong pha bóng nhảy cảm ở giây cuối đấy.
Không chỉ xem VAR, ông Espen Eskas còn được thông báo về dữ liệu từ hệ thống công nghệ tích hợp trong quả bóng Trionda.
Bước trở lại sân, trọng tài Espen Eskas dõng dạc công bố cầu thủ Croatia tham gia pha bóng bị việt vị, bàn thắng không được công nhận.
Niềm vui của hàng triệu người Croatia chuyển sang nỗi buồn. Nhiều người không cầm được nước mắt. Khán giả quá khích thì réo trọng tài chửi rủa. Chai nhựa và các vật dụng được ném xuống sân để phản đối. Cùng thời điểm đấy, trong các cabin bình luận, những bình luận viên người thì đồng tình với quyết định, người thì mạnh miệng cho rằng trọng tài cướp bàn thắng của Croatia…
Quả bóng đã “lên tiếng” và con chíp trong hệ thống Connected Ball Technology tích hợp bên trong ghi nhận một tín hiệu xung động khi bóng đi qua “rừng đầu” và có chạm nhẹ qua đầu Matanovic của Croatia.

Tiếp xúc cực nhỏ được thông báo đủ để trọng tài ra quyết định cú chạm này khiến thời Pasalic trở thành cầu thủ nhận bóng dưới hàng phòng ngự Bồ Đào Nha dẫn đến bàn thắng không được công nhận là đúng.
Cú chạm nhẹ được con chíp trong quả bóng Trionda xác nhận đã thay đổi số phận của cả một đội tuyển.
Croatia bị loại theo một kịch bản đau đớn mà nhiều cầu thủ đến lúc treo giày vẫn không thể nào quên.
Lần đầu trong lịch sử, một đội bóng bị loại vì quả bóng không biết nói dối. (Anh Khoa) [dt]





























































































































