SURABAYA, Indonesia (NV) – Đội U.17 Việt Nam vừa đoạt chức vô địch Đông Nam Á sau khi thắng U.17 Malaysia 3-0 trong trận chung kết. Một lần nữa bóng đá trẻ Việt Nam lại bước lên ngôi cao nhất khu vực, nhưng để với bài toán “sớm nở, tối tàn” thì vẫn chưa có lời giải, theo Siam Sport, ngày 25 Tháng Tư.
Sau cuộc lội ngược dòng trong trận bán kết thắng U.17 Úc 2-1, hầu hết giới chuyên môn đều tin chắc U.17 Việt Nam sẽ bước lên ngôi vô địch dù vẫn còn trận chung kết với U.17 Malaysia.

Kể từ khi Úc gia nhập Liên Đoàn Bóng Đá Đông Nam Á (AFC), con đường ở những giả trẻ Đông Nam Á với các đội Đông Nam Á thực thụ khó khăn hơn vì đẳng cấp bóng đá Úc trội hơn hẳn 11 quốc gia Đông Nam Á. Chính vì vậy mà trận bán kết U.17 Đông Nam Á giữa Việt Nam và Úc được xem là chung kết sớm và đội thắng được đánh giá sẽ là nhà vô địch.
U.17 Malaysia tại vòng bảng đã thua U.17 Việt Nam 0-4 trong một trận đấu mà các cầu thủ trẻ Việt Nam vượt trội hẳn cả về kỹ thuật, tính đồng đội lẫn tư duy chơi bóng.
Vì vậy, trận chung kết U.17 chỉ còn là thế trận một chiều với sự chững chạc hơn hẳn của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Chiến thắng 3-0 được xem là nhẹ nhàng và vẫn còn thừa lực, chưa thể hiện hết của các cầu thủ U.17 Việt Nam.
Ngoài chức vô địch U.17 Đông Nam Á, thủ môn Lý Xuân Hòa và tiền đạo Chu Ngọc Nguyễn Lực còn nhận thêm giải thủ môn xuất sắc và cầu thủ hay nhất giải.
Sau giải vô địch U.17 Đông Nam Á, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục sang Saudi Arabia dự giải U.17 Châu Á diễn ra từ ngày 7 Tháng Năm đến 24 Tháng Năm mà Việt Nam cùng bảng C với Nam Hàn, Yemen và United Arab Emirates.
Chức vô địch của đội U.17 Việt Nam một lần nữa lại khẳng định ở cấp độ trẻ với xuất phát điểm trong lứa tuổi như nhau thì bóng đá Việt Nam không thua những quốc gia có nền bóng đá mạnh. Điều đấy cách đây 26 năm đã từng được các chuyên gia bóng đá nêu lên khi lứa cầu thủ như Phạm Văn Quyến, Phan Như Thuật, Phạm Minh Đức, Lâm Tấn, Đức Anh… làm mưa làm gió ở giải U.16 Châu Á trong đó có trận thắng đội trẻ Trung Quốc 3-2.
Vậy vì sao ở mặt bằng xuất phát không thua ai nhưng “càng lớn” thì các tài năng của bóng đá Việt Nam càng chựng lại và thậm chí là “biến mất?” Cụ thể trong lứa U.16 tài năng của Việt Nam 26 năm trước Phạm Văn Quyến phải bước ra vành móng ngựa ở tuổi 21. Trước đó, một đồng đội của Văn Quyến ở đội U.16 đến từ bóng đá trẻ Hải Phòng bị sa thải khỏi tuyến năng khiếu vì dính vào nghiện ngập.
Trong những phiên tòa bóng đá liên quan đến mua bán độ, không ít nhà chuyên môn từng lên tiếng việc tiếc nuối những tài năng “sớm nở tối tàn” vì không giữ được mình trước cạm bẫy và môi trường xấu.
Bóng đá Việt Nam khi lên chuyên nghiệp cầu thủ được cải thiện lớn về thu nhập, nhưng bên cạnh đó cũng kèm theo những ăn chơi, sa đọa bên ngoài sân bóng mà có lần lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhiều cầu thủ thuê hẳn khách sạn và biệt thư để cùng nhau “phê thuốc,” gái và những chất kích thích khác.
Hiện tượng “tài năng nở sớm” nhưng làm sao để tránh được “tối tàn” vẫn chưa có lời giải với bóng đá Việt Nam. (Yến Nhi) [dt]




















































