LISBON, Bồ Đào Nha (NV) – Đêm bóng đá tại Lisbon khép lại bằng khoảnh khắc khiến cả Châu Âu phải nhắc tên Jose Mourinho, “người đặc biệt” bật dậy, siết chặt nắm đấm hướng về khán đài hét vang khi Benfica có bàn ấn định chiến thắng 4-2 trước Real Madrid ở vòng đấu phân hạng Champions League, theo ESPN ngày 29 Tháng Giêng.
Huấn luyện viên Jose Mourinho luôn biết cách thu hút truyền thông bằng những lời tuyên bố và biểu cảm trong những khoảnh khắc quan trọng. Một lần nữa “người đặc biệt” khiến truyền thông quốc tế nhập cuộc sau tiếng thét vang và biểu cảm ăn mừng chiến thắng của Benfica trước đội bóng cũ, Real Madrid.

Khó ai tin rằng Benfica của Mourinho lại có thể vùi dập Real Madrid cả cả một dàn sao đến 4-2. Điểm nhấn làm trận đấu bùng nổ chính là bàn thắng ấn định tỉ số của thủ môn Anatoliy Trubin thực hiện vào những giây cuối của thời gian bù giờ.
Chiến thắng kịch tính giúp Benfica không những tự cứu mình, giành vé vào vòng play-off Champions League mà còn đẩy nhà Real Madrid rơi khỏi top 8 phải thi đấu vòng play-off.
Trong khi cả Châu Âu choáng váng với kỳ tích của Benfica thì thủ môn người Ukraine, Trubin chia sẻ: “Thú thật là đến giờ tôi vẫn còn choáng vì những gì vừa xảy ra. Thực sự là khi đội dẫn 3-2 và chỉ còn vài giây là kết thúc trận đấu thì tôi tôi nghe các đồng đội nói với nhau rằng đội vẫn còn thiếu một bàn thắng. Tôi chưa kịp tính toán thì nghe đồng đội hét lên ‘Hết giờ rồi, lên tìm bàn thắng đi!’ Tôi lao lên, rồi hỗn loạn trước cầu môn đối phương, bóng đến với tôi và những gì diễn ra hoàn toàn là bản năng. Sân bóng như nổ tung và không gì có thể diễn tả được cảm xúc khi ấy.”
Cùng với niềm vui của các cầu thủ, ông thầy Mourinho ăn mừng đầy phấn kích và trở nên nhân vật khai thác của truyền thông khi cách ăn mừng của “người đặc biệt” được ví như ông hả dạ vì đội bóng cũ Real Madrid bị hạ nhục.

Những người bênh vực Mourinho thì lại cho rằng đó là một “Mourinho nguyên bản,” người sống cùng nhịp thở trận đấu và để cảm xúc dẫn đường. Còn ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng Mourinho đáng ra nên tiết chế khi đối diện đội bóng cũ, nơi ông từng gặt hái vinh quang tại đấy.
Nhưng với những học trò và không ít giới chuyên môn thì lại thích tính cách đó qua nhận xét Mourinho là thế, là người luôn “cháy” với đội bóng của mình và được xem là người truyền lửa xuất sắc. Vì thế mà cách ăn mừng và thể hiện của ông dù đối thủ là ai, là đội nào thì Mourinho vẫn là Mourinho. (Anh Khoa) [kn]































































